Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với các lực lượng và quần chúng nhân dân, truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản liều lĩnh, manh động, có vũ khí nóng.
Ngày 31/8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt một đối tượng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Ngày 24/3, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi đá gà ăn tiền.
Từ giữa tháng 10/2021, qua thông tin quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hưởng (SN 1958, trú tại xóm 3 - Đại Sơn - Đô Lương) có hành vi tàng trữ và bán lẻ ma túy tổng hợp cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã Đại Sơn và xã Hiến Sơn.
Lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trên địa bàn, người dân mất việc làm, một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen đã cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ”. Khi con nợ không đóng tiền lãi đúng hạn, chúng tìm mọi cách để hành hung, dằn mặt và khủng bố. Các đối tượng đối phó cơ quan công an bằng những chiêu thức vô cùng ti vi, ma mãnh.
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/1-2021), ngày 19/1, Đoàn đại biểu Công an huyện Đô Lương, Nghệ An gồm các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an huyện do đồng chí Trung tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Ngày 22/9, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoa (thường gọi là "Hoa Vô Lệ", SN 1989), trú xóm 4 xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Sỹ Ấn; Nguyễn Bá Dương; Lê Xuân Thu; Hồ Đình Trọng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, theo Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.
Ngày 6/5, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) thông tin về vụ việc cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn, khởi tố Nguyễn Thị Bình (SN 1983), trú xóm Nguyễn Tạo, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương - đối tượng chuyên hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng.
Từ huyện Đô Lương (Nghệ An) Khoát đã dụ dỗ nữ sinh lớp 8 trốn vào tỉnh Đắk Nông. Sau gần 1 tháng Công an huyện Đô Lương đã lần tìm được đối tượng và bắt giữ.
Mang theo một que hương đang tỏa khói có tác dụng gây mê, “nữ quái” giả vờ mua hàng rồi lợi dụng nạn nhân mất tập trung để trộm tài sản. Tuy nhiên, hành vi trên đã bị người dân phát giác và báo lực lượng Công an.
“Nổ” với các con nợ là có Công an “bảo kê” để dễ dàng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, Nguyễn Đăng Hoàng đã bị Công an huyện Đô Lương triệu tập để điều tra, làm rõ.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phượng (SN 1976, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi cho vay nặng lãi.
Sau 2 ngày thông tin đối tượng lừa đảo Nguyễn Thanh Bình (SN 1959, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành) bị lật tẩy, Công an huyện Đô Lương đã nhận được thêm nhiều đơn trình báo tố cáo của người dân trên địa bàn huyện Đô Lương về “thầy bói dởm” này.
Ngày 20-5, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (SN 1969), trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Mâu thuẫn hàng xóm láng giềng, bất đồng chính kiến trong nội tộc, bạo hành gia đình kéo dài, không được giải quyết kịp thời dẫn đến tích tụ căng thẳng, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh nông thôn. Khi lực lượng công an chính quy về xã, không chỉ nhiều vụ việc được giải quyết theo trình tự pháp luật ngay tại cơ sở mà thực tế họ còn là những “hòa giải viên”, tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc trong nhân dân, không để nảy sinh phức tạp...