Trong lúc ngồi nhậu, giữa Phúc và ông Sỹ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Vụ việc được mọi người can ngăn nhưng sau đó, khi thấy ông Sỹ ra dắt xe về, Phúc đã xông ra đánh ông Sỹ ngã xuống đường dẫn đến tử vong sau đó.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có 44 thùng cát tông, bên trong chứa hơn 22.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại.
Trên đường đi đòi nợ về, anh Bình cùng một người bạn bị một nhóm thanh niên “lạ mặt” chặn đường dùng hung khí đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân tử vong trong tư thế quỳ gối, bên cạnh có mũi kim tiêm đã qua sử dụng.
Tuấn Anh thường la cà xung quanh khu vực chợ để theo dõi, nếu phát hiện phụ nữ nào sơ hở y liền tiếp cận, dùng tay cạy cốp lấy cắp tài sản.