Chiều 10/3, nhận được thông tin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn có bệnh nhân đang cần truyền máu gấp để cấp cứu, một cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời tham gia hiến máu, góp phần giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân Cầm Nghiệp (80 tuổi, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) thiếu máu và cần hiến máu gấp, 3 CBCS Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La đã có mặt để hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Ngày 27/4, ngay sau khi nghe tin sản phụ Sùng Thị Mỷ cần máu gấp, hai chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đã có mặt kịp thời, cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.
Thông tin từ các bác sỹ của bệnh viện Việt Tiệp cho biết, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị đa chấn thương, sau khoảng 10 giờ đồng hồ cấp cứu đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại.
Viêm ruột thừa ở thai phụ, nhất là đối với thai lớn thường có chuyển biến rất nhanh và nguy hiểm, dễ gây sảy thai, sinh non, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến vỡ ruột thừa hoặc nguy cơ xa hơn là tử vong.
Cho rằng vợ chồng ông Thủy không đổi ruộng cho mình thì thôi, lại còn có lời qua lại với người khác khiến việc đổi ruộng của mình không thành nên Trung vác dao chém nhiều nhát vợ chồng ông Thủy.
Ngày 26/6, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước đã cứu sống bệnh nhân Trần Minh Thái (33 tuổi, ngụ thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) bị đâm thủng tim trước đó. Một ngày sau ca mổ, bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, có thể nói và uống sữa, ăn cháo.
Sau 4 ngày được các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện (BV) Bạch Mai tập trung cứu chữa bằng tất cả các phương pháp điều trị tốt nhất, bé Vừ Mí Chá (2 tuổi, người dân tộc Mông ở Phiêng Liềng, Nam Cao, Bảo Lâm, Hà Giang) đã qua cơn nguy hiểm.