Sinh con ra, nuôi cho khôn lớn trưởng thành, có bậc cha mẹ nào nỡ làm đau con. Vậy mà, cụ ông vào tuổi gần đất xa trời, trong một thoáng phải vùng lên tự vệ, đã tước đoạt mạng sống của con trai mình. Thật không còn nỗi đau nào lớn hơn...
Sáng 17-5, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội nhận được báo cáo của Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên về việc địa bàn phường xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
Sáng 28-7, Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã bắt được đối tượng Nông Văn Toản (42 tuổi, trú tại tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên), là đối tượng nghi vấn trong vụ giết mẹ là bà Hoàng Thị Hợp (SN 1952), trú cùng nhà.
Ấm ức vì thường xuyên bị người cha say xỉn mắng chửi, Hiếu đã vung dao tước đoạt mạng sống của đấng sinh thành. Tội ác của Hiếu đã bị pháp luật trừng trị thích đáng bằng bản án tù chung thân. Phía sau đó, là nỗi đau đớn tận cùng của người mẹ khi chồng mất, con vướng vào vòng lao lý.
Đến giờ, người dân ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long (Trà Vinh) vẫn bàng hoàng khi nhớ lại vụ án mạng vào lúc 2 giờ sáng 15-8. Vào thời điểm trên, nhiều người dân địa phương hốt hoảng khi nghe tin chị Bùi Thị Hiền bị đánh trọng thương và mẹ chị là bà Ngô Thị Liền (75 tuổi) nằm chết dưới mương nước trước cửa nhà.
Trần Giang Vị dùng đá đập vào mặt mẹ ruột là bà Trịnh Thị N., khiến bà N. bị thương nặng. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Sau khi uống rượu tại nhà, Toàn đã đi đến nhà mẹ gần đó, đòi bán thóc lấy tiền tiêu xài nhưng không được đồng ý. Toàn đã đe dọa nếu không cho bán thóc sẽ lấy súng bắn mẹ.
Sau khi cãi vã, Đạt đã xô bà Trinh ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Như một kẻ mất hết tính người, Đạt chụp lấy cây gỗ gần đó đánh liên tiếp hai nhát vào đầu mẹ mình. >> Nghi án con trai giết mẹ rồi giấu xác trong lu nước
Đến nhà mẹ đẻ chơi, thấy mọi người trong gia đình đều đi chúc Tết, chỉ còn một mình bà S. ở nhà. Do cần tiền tiêu xài và đóng hụi nên Phin đã ra tay sát hại mẹ. Sau khi mẹ chết, Phin đã lấy tiền và vàng mang đi bán...