Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Cường - chị Nguyễn Phương Giao là chủ quán cơm Bacu ở số 204 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, cách Bệnh viện Ung bướu 500 mét. Quán cơm “ra đời” được 10 năm thì có tới hơn 6 năm vợ chồng anh chị nấu cơm cho những bệnh nhân nghèo.
Nhiều năm nay, người dân Hội An (Quảng Nam) đã quá quen thuộc với hình ảnh của một ông Tây đầu hói, râu trắng, cùng nhóm bạn trẻ phát từng suất cơm miễn phí cho các bệnh nhân, người lao động nghèo trên địa bàn.
Công an huyện Mỹ Tú tổ chức nấu cơm phục vụ miễn phí cho thí sinh nghèo. Chi phí mua gạo, thức ăn do CBCS của đơn vị cùng một số nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp.
Căn bếp nhỏ ở đình An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh vào các ngày chẵn trong tuần luôn rộn ràng tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rôm rả. Nơi đây các tình nguyện viên tìm đến từ sáng sớm, mỗi người một việc cùng nhau chế biến, nấu nướng hàng trăm suất cơm miễn phí để phát cho bà con nghèo giúp cho họ vơi bớt phần nào nỗi cơ cực thường ngày. Nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng thiện nguyện ấy quả là rất đáng ghi nhận và trân trọng biết bao nhiêu!
Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 7, tại Thành phố Vinh, Nghệ An đi đâu chúng tôi cũng bắt gặp màu áo xanh tình nguyện của các đoàn viên, sinh viên tiếp sức mùa thi cho thí sinh.