Cùng với các tỉnh thành trong cả nước, những ngày này, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến đường, ngõ phố, cổng các cơ quan, trụ sở, đơn vị tại TP Huế đều được trang hoàng, treo cờ Tổ quốc và băng rôn, khẩu hiệu chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
100% cơ sở tôn giáo và nhà riêng của người dân, trong đó có tín đồ theo các tôn giáo khác nhau trên địa bàn xã Đắk Song (Lâm Đồng) rực rỡ trong cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Sáng 20/8, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân phối hợp cùng các Trung đoàn không quân trực thăng 916, 917 và 930 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức nghiệm thu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trong đội hình 1-3-3-3, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Vào các dịp nghỉ lễ, tại các làng biển, ngư dân thường cắm cờ Tổ quốc trên tàu, thuyền, các tuyến đường làng nhằm thể hiện tình yêu đất nước, quê hương và lòng tự hào dân tộc
Tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) lần đầu tiên từ năm 2009 khi đang là sinh viên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, đến nay, Đại úy Hoàng Ngọc Minh đã có 84 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Mỗi khi có người bệnh cần máu đột xuất, bất kể ngày hay đêm, mưa bão hay nắng gắt, khi có yêu cầu cần hỗ trợ, Đại úy Minh sắp xếp công việc chuyên môn để chạy ngay đến bệnh viện...
UBND TP Hà Nội giao quận, huyện, thị xã tổ chức tặng mỗi hộ gia đình một lá cờ Tổ quốc theo mẫu chung toàn TP để treo dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10,
Đã trở thành nét đẹp truyền thống, vào các dịp lễ, Tết, Quốc khánh 2/9, cờ Tổ quốc không chỉ rực rỡ tung bay trên từng con phố, ngõ xóm mà mỗi cơ sở tôn giáo, trước nhà hay trên thuyền của giáo dân Hà Tĩnh đều được trang hoàng cờ đỏ sao vàng. Đây chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc của mỗi người dân đất Việt.
Những ngày này, trong không khí hướng về nguồn cội nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), từ mỗi góc phố đến mỗi đường làng Hà Tĩnh đều rộn ràng sắc thắm cờ Tổ quốc, cờ Đảng, nhất là tại tại cơ sở tôn giáo, đã lan tỏa thêm tình yêu đất nước, biết ơn cội nguồn trong các tầng lớp nhân dân.
Ngày 30/8, tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu (Nam Định), Chi cục Thủy sản tỉnh Nam Định phối hợp với Báo Người lao động đã tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Nam Định.
Hưởng ứng Chương trình tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, ngày 21-8, Văn phòng Bộ Công an đã trao 1.000 lá cờ Tổ quốc và số tiền 5 triệu đồng thông qua Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng gửi tặng và ủng hộ cho bà con ngư dân.
Đây là công trình mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Vào đêm 17-2 (nhằm mùng 2 tết) vừa qua, 4 thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 21 đã rủ nhau giật đứt hơn 10 lá cờ Tổ quốc của một số hộ dân đang treo trước nhà vì cho đây là thú vui.
Sau nhiều tháng phát động thầy và trò Trường Đại học Sư phạm Huế, ĐH Huế đã tiếp nhận trên 11.000 lá cờ Tổ quốc và đã trao lại cho quân và dân đang công tác, sinh sống ở quần đảo Trường Sa và huyện đảo Lý Sơn.
Ngày 12-3, Đoàn thanh niên khối các cơ quan hai tỉnh Bình Thuận và Vĩnh Long đã tổ chức lễ trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), là những người trên các tàu thuyền chuyên đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.
Những lá cờ Tổ quốc tung bay phần phật trên những con tàu ngư dân, là cột mốc giữa trùng khơi sóng vỗ; gần gũi, thân thương như xóm làng, cha mẹ. Giữa bão tố phong ba, cờ Tổ quốc đã tiếp thêm ý chí, niềm tin, sức mạnh cho ngư dân kiên cường, bền gan bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống của cha ông mình để lại…