Tạm ngừng giảng dạy với cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất
Nhà trường đã tạm thời cho thôi đứng lớp với giáo viên bị tố bắt học sinh tiểu học liếm đất gây bức xúc tại Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ).
Nhà trường đã tạm thời cho thôi đứng lớp với giáo viên bị tố bắt học sinh tiểu học liếm đất gây bức xúc tại Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ).
Theo chuyên gia, bắt trẻ liếm đất là một hình thức làm nhục công khai, vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nhà giáo và đi ngược lại các nguyên tắc bảo vệ trẻ em trong môi trường học đường.
Cô giáo bước vào lớp, giọng nghiêm trang khiến cả lớp im thin thít: - Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra. Các em sẽ viết bài tập làm văn với đầu đề “Vị khách của chúng ta”.
Đoạn video kéo dài hơn 2 phút được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh giáo viên đang đứng trong lớp học bị một học sinh túm tóc, ấn xuống bàn học rồi đẩy cô ngã xuống đất được xác định xảy ra tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội). Ngay trong ngày 19/9, nhà trường đã có báo cáo sự việc gửi các cơ quan quản lý.
Vụ việc xảy ra ở một lớp mầm non trên địa bàn phường Bồ Đề (Hà Nội) khi mẹ bé gái phát hiện trên người con có nhiều vết bầm tím sau khi đi học về, đã gọi điện đến Tổng đài 111 - Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế để trợ giúp bảo vệ quyền lợi của trẻ em.
Hồi còn đi học, Tuyết từng mơ làm cô giáo. Không phải vì cô muốn đứng bục giảng, mà vì mê mùi phấn trắng, mê những giọng nói ngân dài trên nền bảng đen. Rồi cô mơ làm phóng viên, không vì săn tin, mà vì yêu cái cảm giác ngồi giữa đường đời, ghi lại mọi nhịp đập của cuộc sống bằng những trang báo. Rồi sau đó… cô không mơ nữa.
Với kinh nghiệm giảng dạy thể chất, đặc biệt là môn bơi lội, cùng với sự bình tĩnh và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, cô giáo Nguyễn Thị Mai đã bơi hơn 50 mét ra giữa sông, tiếp cận và đưa nữ sinh vào bờ an toàn. Sau khi được trấn an tinh thần và chăm sóc tại chỗ, nạn nhân đã ổn định và trở về nhà.
Những ngày qua, câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên dạy thể dục tại Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định dũng cảm lao xuống sông cứu người gặp nạn đã được lan toả ở khắp các nền tảng mạng xã hội. Dũng cảm, nhân ái đó là những từ mà cộng đồng đã dành cho cô giáo Mai nhưng bản thân cô chỉ nhận rằng, tại thời điểm ấy, cô chỉ có một ước nguyện duy nhất là cứu người mà không nghĩ đến những chuyện xa xôi khác.
Ngày 9/5, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định khen thưởng và thưởng nóng cho tập thể, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ giết người xảy ra tại xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Chiều 8/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Đinh Tóc (SN 1991, trú tại làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.
Qua công tác sàng lọc đối tượng nghi vấn, Cơ quan điều tra xác định đối tượng ra tay sát hại cô giáo là người chồng cũ nên đã vận động đối tượng ra đầu thú.
Sáng sớm đi làm, người dân bàng hoàng phát hiện một phụ nữ đã tử vong bên lề đường, có con dao bên cạnh thi thể nên trình báo cơ quan Công an.
Mắc phải căn bệnh lạ có nhiều triệu chứng tổn thương da từ năm 18 tuổi, suốt 20 năm qua, cô Nguyễn Phương Anh (38 tuổi, giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội) đã sống và làm việc với khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, không những thế, nhiều năm liền cô còn trở thành giáo viên dạy tốt, được nhà trường và phụ huynh tin tưởng, gửi gắm.
Cô giáo tuyên bố:
- Hôm nay lớp chúng ta làm bài kiểm tra. Các em sẽ làm bài luận văn với chủ đề "Vị khách của chúng ta".
“Trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian tăm tối nhất. Bạn của tương lai đừng quên mình ở hiện tại. Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Bây giờ dù bạn đang đứng ở đâu cũng đừng quên rằng bản thân bạn sẽ luôn tiến về phía trước”...
Không chỉ quan tâm, chăm lo cho học sinh khó khăn, học sinh yếu mà cô Lê Thị Lệ Thu (52 tuổi, giáo viên Trường THCS Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) còn có nhiều sáng tạo làm đồ dùng dạy học để các em tiếp thu bài tốt hơn. Bên cạnh đó, cô giáo này còn là một trong những người khơi gợi niềm đam mê về khoa học kĩ thuật cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
Trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài 18 giây về việc một nữ giáo viên ở tỉnh Thừa Thiên-Huế mặc áo dài, mang túi xách bị một nam đồng nghiệp lớn tiếng và có hành động kéo tay, đẩy nữ giáo viên này ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của một giáo viên khác và nhiều học sinh khiến dư luận xôn xao.
Chục năm qua, vùng đất xứ Đông (Hải Dương) xuất hiện lực lượng viết văn chương khá hùng hậu. Họ là những nữ giáo viên say mê sáng tạo, cũng đã gặt hái được những mùa quả thơm trên cánh đồng văn chương. Có người đang tiếp tục bồi đắp tình yêu văn chương, lịch sử cho các em học sinh để các em tiếp nối con đường sáng tạo.
Trong giờ học kể chuyện ở lớp tiểu học, cô giáo bảo với các học trò là mỗi em hãy kể một câu chuyện và điều quan trọng là phải đưa ra được một bài học rút ra từ câu chuyện đó. Sau khi nghe cô giáo nói, Billy đứng dậy xin kể câu chuyện của mình:
Ngày 28/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng cho biết vừa ban hành văn bản gửi UBND huyện Kiến Thụy đề nghị biện pháp xử lý vụ việc 3 em học sinh trường Tiểu học Ngũ Đoan bị đánh thâm tím mông do không hoàn thành bài tập cô giáo giao về nhà.