Hiếm khi nào bầu Đức xuống nước như hiện tại. Một con người với cái tôi lớn hạ mình thuyết phục Minh Vương ở lại và giúp HAGL thoát khỏi nguy cơ rớt hạng V.League. Trong bối cảnh mà ngọn lửa đam mê với bóng đá của vị doanh nhân này rơi vào cảnh lay lắt, “cánh chim lạ” mang tên Lý Đức có thể khơi dậy niềm cảm hứng và sự tự tôn từ chính ông chủ của CLB HAGL!
CLB Công an Hà Nội (CAHN) có cuộc lội ngược dòng thành công trước CLB LP Bank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong trận đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia Casper 2023/24 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 25/11.
Ngày 2/2, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức giải V.league đã đồng ý với phương án giải quyết của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) về nhãn hàng tài trợ.
Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 V.League 2021là cơ hội để tiền vệ Xuân Trường cải thiện phong độ sau màn trình diễn nhạt hoà ở ngày ra quân.
3 trận đấu đầu tiên dưới thời Kiatisak, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thi đấu không thành công. Chặng leo núi đường trường này nếu chỉ một mình Kiatisak muốn tiến lên thì đích đến thay vì đỉnh cao sẽ lại là vực thẳm, kéo cả “Zico Thái” rơi xuống.
Ở đợt tập trung hồi tháng 7 vừa qua của U22 Việt Nam, Dụng Quang Nho được ban huấn luyện và đồng đội tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng. Đó hoàn toàn không phải một lựa chọn ngẫu nhiên mà đến từ màn trình diễn đầy chững chạc của cầu thủ sinh năm 2000 trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) suốt thời gian trước đó.
Theo những thông tin mới nhất, CLB TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận bỏ ra 1 triệu USD như đề nghị của Lee Nguyễn cùng ê kíp để đưa cầu thủ này trở lại Việt Nam. Ông chủ của đội bóng này, CEO tập đoàn Bình Minh đã bay sang Mỹ để hoàn tất các điều khoản trong hợp đồng.
Tiền vệ Lee Nguyễn từng thi đấu tại V.League giai đoạn 2009-2011 cho Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương. Anh là một cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá cao, thế nhưng lại không có được thành công ở V.League. Lee Nguyễn rời Việt Nam trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ.
Đã 3 mùa giải trôi qua, thay vì kỳ vọng "làm mưa làm gió" ở đấu trường V.League, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" coi việc trụ hạng thành công là niềm vui lớn nhất!
Với chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 20 V-League cuối tuần qua, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã nối dài mạch thắng liên tiếp của mình lên con số 8. Chiến tích này đã giúp SLNA tái lập kỷ lục mà Gạch Đồng Tâm Long An thiết lập từ 13 năm trước.
Hôm qua, trong ngày ra mắt chính thức của mình, tân Giám đốc kĩ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai Chung Hea Seong đã nói đến chuyện đưa đội bóng này lên đỉnh Đông Nam Á. Nhưng bây giờ nói đến chuyện "số 1 Đông Nam Á" chắc chắn rất nhiều người... run.
Thông báo chính thức của CLB Hoàng Anh Gia Lai cho hay, kể từ ngày 30-6, toàn bộ hợp tác giữa CLB này với CLB Arsenal (Anh) sẽ chấm dứt. Và như thế "mối tình 10 năm" với biết bao hoài bão - những hoài bão không chỉ của cá nhân bầu Đức, mà còn của cả làng bóng Việt Nam rốt cuộc cũng đã đi đến những thời khắc cuối cùng.
HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng ngồi trên các khán đài V.League và chắc chắn sẽ nghĩ rất nhiều về Đội tuyển Quốc gia chuẩn bị hội quân đá vòng loại Asian Cup 2019.
Bóng đá tây hay ta cũng vẫn hay như vậy: ĐTQG thường được bởi một nhóm cầu thủ trụ lực đến từ một CLB nào đó. Ở ta, chuyện kết cấu ĐT xưa nay từng để lại những điều tế nhị, khó nỏi, nhưng hy vọng dưới thời HLV Nguyễn Thắng, mọi thứ sẽ được giải quyết xong xuôi.
"Ông nghĩ gì về 7 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) được gọi vào ĐT U.23 đợt này?" - sáng qua, một nhà báo đã đặt câu hỏi như vậy sau buổi tập đầu tiên của ĐT U.23 Việt Nam, và ông Miura lập tức cau mày rồi trả lời bằng một giọng điệu không mấy hợp tác: "Chúng tôi là một đội bóng". Tất cả những người có mặt lúc đó đều thấy, ông không giấu được sự khó chịu của mình.
Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, nếu không có những thay đổi vào phút chót, cầu thủ Nguyễn Công Phượng của CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ sang thi đấu tại giải hạng 2 Nhật Bản từ mùa bóng năm 2016, trong màu áo CLB Mito.