Câu chuyện các đội bóng ở V.League ràng buộc cầu thủ họ đào tạo bằng những bản hợp đồng yêu cầu phải cống hiến cho đội bóng chủ quản đến năm 27, 28 tuổi không còn là chuyện mới nữa. Điều đó có thể bất công với các cầu thủ, nhưng lại là vấn đề hoàn toàn khác khi xét ở góc độ những người làm bóng đá.
Cái tên Jorge Mendes chẳng hề xa lạ gì trong làng bóng đá thế giới khi được mệnh danh là trùm môi giới khét tiếng. Đằng sau màn vươn lên trở thành quyền lực tối thượng trong giới chuyển nhượng của làng túc cầu thế giới là khá nhiều chiêu trò của “bố già chuyển nhượng” Jorge Mendes được hé mở.
Đằng sau những hoạt động giao dịch tưởng như chỉ đơn thuần là mua đi bán lại, thị trường chuyển nhượng (TTCN) cầu thủ hóa ra lại ẩn chứa khá nhiều điều kỳ thú mà nhiều người còn chưa biết đến. Thực chất chuyển nhượng cầu thủ là như thế nào?
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2016, Cristiano Ronaldo cho biết anh không rời Real Madrid trước lời mời chào chuyển nhượng trị giá 300 triệu euro từ một đội bóng của Trung Quốc.
Nhiều tờ báo Anh đồng loạt đưa tin, sau khi thất bại trong việc thuyết phục CLB Real Madird nhả Gareth Bale, ban lãnh đạo Manchester United đã sẵn sàng thực hiện một hợp đồng kỷ lục với chân sút người Đức Thomas Muller.
Đó là tuyên bố đáng chú ý của siêu Mendes với báo giới Tây Ban Nha vào hôm qua. Chẳng là báo giới Tây Ban Nha đang đồn đại về việc thủ thành số 1 của M.U David De Gea sẽ rời CLB này để tới Real Madird trong năm tới. Họ thậm chí còn nói đến phương án Real sẵn sàng nhường Gareth Bale - một cầu thủ M.U rất ưa thích để đổi lấy De Gea.
Cựu danh thủ Nga Kanchelskis - người từng chơi rất thành công trong màu áo Manchester United từ năm 1991 đến 1995 cho biết là mình không thể chịu nổi cảm giác bực mình khi chứng kiến trận đấu M.U thua Southampton, và đấy là giọt nước tràn ly sau khi chứng kiến đội bóng cũ thi đấu từ đầu mùa giải.