Có một câu chuyện mà người ta vẫn thường truyền miệng nhau về bức “Bữa tối cuối cùng” của Leonardo da Vinci, rằng khi danh họa tìm kiếm người làm mẫu cho Judas, một người đàn ông đã tới, với gương mặt bị tàn phá bởi cái ác, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của Leonardo về vị tông đồ phản bội.
Trong ảnh là bức tượng của Chúa Jesus ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil), được chiếu sáng với chiếc áo blouse truyền thống của bác sĩ vào đêm 12-4, cũng là lễ Phục sinh của người theo đạo Thiên chúa giáo. Sự kiện độc đáo này nhằm tôn vinh lòng dũng cảm, cũng như sự biết ơn các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống đại dịch COVID-19.
Khởi công từ năm 327 sau Công nguyên, nhà thờ Giáng Sinh được xây dựng trên vị trí mà theo truyền thống Thánh được coi là ở bên trên Hang Giáng Sinh - nơi sinh của Chúa Jesus.
Các nhà nghiên cứu cho biết: “Khuôn mặt của Chúa trong bức tranh này là một khám phá quan trọng. Nó mô tả Chúa Jesus với mái tóc ngắn, đặc biệt phổ biến ở Ai Cập và Syro-Palestine”. Daily Mail ngày 19-11 cho hay.