Ánh trăng soi trên những trái quýt chín vàng, phía sau cổng phụ chùa Hoa Yên mờ khói sương. Một đêm, gõ cửa hỏi thăm sư cụ trong chùa, chú tiểu chắp tay thưa lại với tôi: "Tháng trước vào tuần sương giáng, Người đã đi bộ về núi xa, không thấy hẹn cữ nào trở lại!".
Năm nay khu vực nghỉ chân ở Hoa Yên tại Yên Tử đã được dỡ bỏ, ngay trong đêm, nhiều người đã leo thẳng lên Chùa Đồng. Ban Tổ chức cũng đã mở cáp treo "xuyên đêm" để phục vụ người dân đi lễ hội.
Việc giới trẻ đột ngột “đổ xô” đi Yên Tử trong ngày 23 tháng 2 (mùng 5 Tết) khiến nhiều đoạn đường vào chùa bị ùn tắc, đặc biệt là đoạn cổng gửi xe, và đường lên chùa Hoa Yên.