Hơn một năm kể từ sau vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, cảnh sát nước này bất ngờ tiết lộ tình tiết mới, rằng kẻ sát nhân đã âm mưu đốt cháy cả hai nhà thờ và tấn công thêm một nhà thờ thứ ba.
Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cùng gần 20.000 người dân xứ sở Kiwi tham gia lễ tưởng niệm quốc gia diễn ra ngày 29-3, tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công thánh đường Hồi giáo ở Christchurch xảy ra 2 tuần trước đó.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 21-3 tuyên bố tất cả các loại súng bán tự động và súng trường tấn công sẽ bị cấm ở nước này sau vụ xả súng hàng loạt tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch làm 50 người thiệt mạng hồi tuần trước.
Hai ngày sau vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch (New Zealand) hôm 15-3, mới đây, gia đình của nghi phạm mang quốc tịch Australia Brenton Tarrant đã chính thức lên tiếng.
Truyền thông New Zealand ngày 17-3 đã tiết lộ về hành tung của Tarrant, tay súng đứng sau hai vụ xả súng hàng loạt vào hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
"Tôi đã nghĩ rằng súng của chúng sẽ hết đạn sớm thôi. Vì thế, những gì tôi có thể làm chỉ là chờ đợi và cầu nguyện. Nhưng không, chúng vẫn tiếp tục bắn một cách không thương tiếc. Tôi không thể quên được cảnh tượng đó, khi một người đàn ông đang nhắc tôi đứng yên thì anh ta đã bị chúng bắn thẳng vào ngực", một nhân chứng kể lại với CNN.
Trong chuyến hành trình từ đảo Bắc đến đảo Nam của đảo quốc New Zealand nằm ở Nam Thái Bình Dương, một trong những thành phố để lại cho tôi nhiều ấn tượng là Christchurch, không chỉ bởi vì nó là thành phố "rất Anh" với những ngôi nhà có kiến trúc cổ kính, mà còn là một vùng đất phi thường, vươn mình trỗi dậy từ đống đổ nát của hai trận động đất liên tiếp.