Chiều 18/5, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt giữ nghi phạm dùng hung khí chém trọng thương vợ ngay tại nhà để phục vụ điều tra.
Một vụ án mạng thương tâm và gây bàng hoàng dư luận khi người chồng được cho là có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm đã sát hại vợ rồi ôm con gái 8 tháng tuổi, đổ xăng khắp nhà, cố thủ bên trong với ý định phóng hỏa tự thiêu. Tuy nhiên, cơ quan Công an đã kịp thời giải cứu cháu bé, bắt giữ kẻ gây án…
Sau khi ăn xong đồ ăn của vợ mua về, anh Quyền, con trai và đứa cháu họ ở cùng nhà bỗng nhiên đau bụng quằn quại và phải nhập viện. Thì ra, đó là một vụ đầu độc không ai ngờ.
Chị Trang đã bị chồng lôi vào phòng, khóa trái cửa rồi đổ xăng lên cả hai người và châm lửa đốt. Kết quả, chồng chị đã mất sau đó vài ngày vì vết bỏng quá nặng. Bản thân chị Trang cũng bị bỏng tới 70% cơ thể với khuôn mặt biến dạng hoàn toàn.
Nỗi thù hận cứ dai dẳng mỗi ngày nhen lên một chút, cho đến khi hai con người từng có ba mặt con, từng trải qua những giai đoạn sống chết bên nhau bỗng một ngày trở thành cái gai trong mắt nhau. Tiền chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ, chỉ là giọt nước đầy tràn cái bình bức xúc, chịu đựng của người vợ vốn đã được kìm nén bấy lâu nay.
Gia đình bà từng một thời êm ấm, nhưng rồi lần lượt chồng và người con trai nuôi đã vĩnh viễn ra đi. Còn lại một mình trong ngôi nhà nhỏ miền trung du, thời khắc bà sợ nhất trong năm là Tết. Tết với người ta là đoàn viên, còn với bà là nỗi cô đơn tột cùng.
Sáng 15-12, Hội Phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân 1 và Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thăm và tặng quà cho các phụ nữ tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tham gia mô hình Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.