Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm 6 và ngày 7/10 mưa lớn đã tại nhiều tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội... gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất. Điện lưới mất diện rộng trên địa bàn Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên ảnh hưởng đến hoạt động các trạm BTS, lũ lụt lớn đã gây đứt một số tuyến cáp quang.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đánh giá sự cố lún, nứt mặt đê hữu Cầu (Hà Nội) nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, khả năng chống lũ khi tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp.
Suốt từ khi bão Yagi ập vào nước ta đến nay, CBCS Công an Bắc Giang hầu như không ai được nghỉ ngơi, nhiều hôm trắng đêm giúp dân chạy lũ, nhiều ngày dầm mưa giải phóng đường, đắp đê ngăn lũ, đưa người dân đến nơi an toàn…
Mưa xối xả nhiều ngày liền trút xuống mảnh đất Bình Trị Thiên như không hề dứt. Nhiều người dân nơi đây nói rằng: Chưa bao giờ thấy mưa lớn thế này và lụt lớn thế kia. Những đau thương, mất mát do lũ lụt gây ra ở khúc ruột miền Trung đang làm bàng hoàng người dân cả nước.
Sau hơn 1 tuần gồng mình chống lũ thì trong ngày 21/10, nước lũ ở nhiều nơi bắt đầu rút, các phương tiện cứu hộ chuyên dụng được huy động để vận chuyển lương thực đã tiếp cận để trao đến tận tay mỗi người dân.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư thăm hỏi gia đình Đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ứng cứu nhân dân tại địa bàn cơ sở.
Hơn 4 ngày qua mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Lực lượng Công an Quảng Bình đã huy động tối đa lực lượng giúp dân chạy lũ, chống lũ và hỗ trợ người dân.
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, kéo dài, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các đơn vị trong tỉnh đã tập trung toàn lực lượng chống lũ, cứu nạn, cứu hộ người dân vùng bị ảnh hưởng; đảm bảo ANTT tại cơ sở, không để xảy ra tình trạng lợi dụng mưa lũ, trộm cắp tài sản của người dân.
Ngày 9/10, mưa lũ đang gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nhiều nơi nước ngập 2-5m làm hàng nghìn nhà dân chìm sâu trong lũ. Cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Binh đang gồng mình cùng với nhân dân trên địa bàn chống lũ.
Trước tấm gương hy sinh dũng cảm trong khi giúp dân chống lũ của đồng chí Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, chia sẻ với những mất mát, đau thương với thân nhân của đồng chí, ngày 6-8, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định trích 20 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội để trao tặng cho gia đình đồng chí Thao Văn Súa.
Vào khoảng 8h sáng nay, tại hồ thải nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn đã xảy ra sự cố vỡ cửa xả đáy hồ thải Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn - Công ty Apatit Việt Nam khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng.
Tối 3-12 tại Hà Nội, cuộc đấu giá tranh gây quỹ cho dự án Nhà chống lũ (NCL) đã diễn ra. Hơn 2,3 tỷ đồng là con số thu về từ những bức tranh được bán trong đêm gây quỹ, đồng nghĩa với 67 ngôi nhà mới được dựng lên. Một dự án cộng đồng đã quy tụ được sự chung tay của hàng trăm họa sĩ đương đại đồng hành hẳn là một câu chuyện đáng nói.
Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai lực lượng, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương đến các điểm trọng yếu, ngập lụt sâu để giúp đỡ bà con nhân dân đối phó với mưa lũ.
Công an tỉnh Quảng Bình đã điều động gần 500 cán bộ, chiến sỹ cùng 15 chiếc ca nô, cùng nhiều xe chở trang thiết bị, nhu yếu phẩm đến các địa phương để cùng với nhân dân chống lũ.