#chợ hoa

Tìm được 22 kết quả

Khởi tố đối tượng đe dọa, thu tiền của người bán hàng

Khởi tố đối tượng đe dọa, thu tiền của người bán hàng

Ngày 5/8, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thế Hiệp (SN 1977), trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Đối tượng Hiệp từng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”
Hoa sáng 30 Tết giá giảm còn một nửa

Hoa sáng 30 Tết giá giảm còn một nửa

Ghi nhận tại một số chợ hoa xuân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sáng 30 Tết, rất đông người dân đến mua hoa và giá cả giảm đến 50% so với những ngày trước đó.
Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra trong 12 ngày

Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra trong 12 ngày

Ban Tổ chức Hội Hoa xuân TP HCM lần thứ 39 cho biết, Hội hoa xuân Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra trong 12 ngày (từ 30-1 đến 10-2-2019, tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) tại công viên Tao Đàn (quận 1, TP HCM), vé vào cổng 30.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí vé.
Hồn xuân nơi chợ hoa phố cổ

Hồn xuân nơi chợ hoa phố cổ

Hà Nội có nhiều chợ hoa, mỗi một chợ là một nét riêng, tình tứ và duyên dáng như cô gái đang độ xuân thì. Nhưng ít ai biết rằng, dù chỉ diễn ra ngắn ngủi trong khoảng hai tuần trước Tết, chợ hoa Hàng Lược lại là chợ có lịch sử lâu đời nhất của đất kinh thành Thăng Long.
Ngát hương Xuân trên phố xá, sông nước Cần Thơ

Ngát hương Xuân trên phố xá, sông nước Cần Thơ

Đường hoa Xuân Mậu Tuất 2018 tại TP Cần Thơ có chủ đề “Cần Thơ mừng xuân mới” đã chính thức khai mạc vào ngày 12-2 (27 Tết). Góp phần tạo điểm nhấn du Xuân, thu hút khách du lịch và tô điểm vẻ rực rỡ của đô thị Cần Thơ trong những ngày Tết.


Chộn rộn chợ hoa Tết ở Công viên 23-9

Chộn rộn chợ hoa Tết ở Công viên 23-9

Những chuyến xe chở đầy hoa cảnh xuyên đêm với những chậu hoa cỡ lớn đổ bộ xuống Công viên 23-9. Đây được coi là chợ hoa Tết lớn nhất TP Hồ Chí Minh khi có hàng trăm loài hoa đẹp từ các nơi đổ về chờ đưa đến tay người dân đem về chưng Tết. 
Hà Nội ngày 30 Tết

Hà Nội ngày 30 Tết

Các đường phố vắng vẻ, trong khi chợ hoa Hàng Lược tấp nập khách mua bán trong ngày cuối năm ở Thủ đô.
Xuân về trên quê hương Miệt thứ

Xuân về trên quê hương Miệt thứ

“Từ ngày xa đất Tiền Giang, em theo anh về xứ Cạnh Đền. Muỗi kêu mà như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh. Em thương anh nên đành xa xứ, xuôi ghe chèo Miệt thứ về đây…”, lời bài hát Em về Miệt thứ, chất chứa biết bao nghĩa tình. Những ngày cận tết, tại thị trấn Vĩnh Thuận (Kiên Giang) ghe thuyền chở hoa từ Bến Tre, Đồng Tháp và các nơi tụ họp tấp nập, rạo rực tiết xuân.