Hà Nội có nhiều làng hoa: Ngọc Hà, quất Tứ Liên. Nhưng nói đến đào là người ta nghĩ ngay đến làng trồng đào Nhật Tân nức tiếng đất kinh kỳ, nằm ở phía chân cầu Nhật Tân, vùng Tây Hồ, Hà Nội. Nhiều nơi trồng đào nhưng đào Nhật Tân nhờ thổ nhưỡng nằm ven sông Hồng, lại kế bên Tây hồ lộng gió, nên đào ở đây có sắc thắm hơn cả.
Tới chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ) vào những ngày này, ngay từ lối vào, hoa tươi đã bày ngập lối đi phục vụ ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Tiếng người nói, người mua nhộn nhịp khắp chợ.
Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng vào thời điểm này, trên những con phố Hà Nội hoa đào đã rực rỡ khoe sắc báo hiệu một mùa xuân mới sắp đến.
Năm nào cũng thế, cứ đến dịp lễ 8-3, thị trường hoa tươi lại sôi động. Rạng sáng 8-3 không khí nhộn nhịp tấp nập cảnh người mua, kẻ bán lại diễn ra tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội).
Cứ mỗi dịp 8-3 (Ngày Quốc tế Phụ nữ) đến, chợ hoa Quảng Bá lại nhộn nhịp từ đêm. Trong không khí tấp nập, không thể thiếu hình ảnh “cánh mài râu” rủ nhau đến chợ để mua hoa tặng những người phụ nữ yêu thương của họ.