#Cho đi là còn mãi

Tìm được 4 kết quả

Tổ quốc trong tim: Cho đi là còn mãi

Tổ quốc trong tim: Cho đi là còn mãi

Bạn có bao giờ thắc mắc một Nghị quyết khi "xuống đường" sẽ có diện mạo như thế nào chưa? Hãy cùng lắng nghe số đầu tiên của chuyên mục podcast "Tổ quốc trong tim" để cảm nhận sức sống của những quyết sách lớn lao khi được hiện thực hóa bằng cái tâm của người chiến sĩ Công an.

Ở số này, chúng ta sẽ ghé thăm xã miền núi Lạc Sơn (Phú Thọ), chúng ta sẽ được gặp gỡ Đại úy Bùi Văn Mạnh và lắng nghe câu chuyện về mô hình “Cho đi là còn mãi”, nơi những chiếc áo ấm được trao tay, những mái nhà nghèo được lợp lại, và tình quân dân được thắt chặt từ những điều bình dị nhất. 

Chỉ đạo sản xuất: Thanh Tăng

Thực hiện: Mai Hoa

Host: Nhật Bình

Kỹ thuật: Nhật Bình

Việt Nam có số ca ghép tạng cao nhất khu vực Đông Nam Á, với hơn 1.000 ca/năm

Việt Nam có số ca ghép tạng cao nhất khu vực Đông Nam Á, với hơn 1.000 ca/năm

Ngày 23/12, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo truyền thông, vận động Hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi, nhân “Tuần lễ vàng hiến tặng mô, tạng” tại TP Hồ Chí Minh.

"Sự ra đi của con tôi sẽ không vô nghĩa..."

"Sự ra đi của con tôi sẽ không vô nghĩa..."

Tai nạn giao thông đã khiến người con trai độc nhất của vợ chồng ông Lê Thanh Cương, sinh năm 1949 (trú tại thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, Hải Dương) rơi vào tình trạng chết não. Đó là một cú sốc không gì diễn tả được đối với vợ chồng ông.
Khi lòng tốt được sẻ chia

Khi lòng tốt được sẻ chia

"Cho đi là còn mãi" là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới tất cả chúng ta, để rồi từ đó cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa mà thông điệp này mang lại, đó là tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng thông cảm.