Sau ba năm tính từ ngày Đức vào chiến trường, người em trai cầm thư của Đức tìm đến nhà Duyên. Duyên đang chấm bài. Nhà cô ở một làng ven đô, ngoại ô Hà Nội. Tháng Ba hoa gạo đầu làng đỏ rực lên màu của lo âu. Ánh mắt Duyên sáng bừng đầy hy vọng, hồi hộp đợi tin người yêu. Đúng vậy! Nhưng là tin không vui.
Ngày 11/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (phường 4, TP Đông Hà), tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Chiến khu Ba Lòng.
Chúng ta đang sống trong thời buổi no nê, dư thừa món ăn tinh thần-thoải mái xem, thoải mái nghe, thoải mái đọc… chả bù cho thời khói lửa đạn bom, “đói” văn nghệ còn hơn cả đói cơm ăn, nước uống. Tác giả bài viết này, 10 năm hoạt động ở chiến trường Nam Bộ (1965-1975) chỉ nhớ một lần được xem văn công tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Bến Tre (vùng căn cứ giải phóng) vào mùa khô năm 1972.