Ngày 30/5, Công an xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) đã mời bà Trần Thị Xí (SN 1970, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình) đến trụ sở Công an xã để nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản và giấy tờ bị đánh rơi.
Sau khi nhặt được chiếc ví bên trong có các loại giấy tờ và tài sản, anh Thông mang đến Công an xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) và lực lượng Công an xã nhanh chóng xác minh, liên hệ với chủ nhân của chiếc ví, mời đến trụ sở để trao trả lại toàn bộ tài sản.
Sau khi phát hiện có chiếc ví bị đánh rơi, ngay lập tức, tổ công tác đã rà soát danh sách những người khai báo y tế tại chốt hoặc vừa rời chốt để tìm chủ nhân chiếc ví...
Năm ngoái Lão Hạ bắt được kẻ móc túi đang lấy chiếc ví của một người trong siêu thị. Người bị móc túi là một người đàn ông giàu có, trong chiếc ví đầy giấy tờ quan trọng nếu bị mất thì thiệt hại không thể tưởng tượng được, người chủ chiếc ví đã tặng lão Hạ một chai rượu vang Pháp loại đắt tiền để tỏ lòng cảm ơn.
Thấy chiếc ví rơi ra từ túi áo một người đi xe máy phía trước mình, Minh Thư và Hồng Ngọc nhặt lên và đem thẳng đến Công an phường Gia Thụy giao nộp. Bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và số tiền lớn.
Anh Lê Văn Hiếu, công tác tại Khu Quản lý, bảo trì đường bộ - Sở GTVT tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi đăng thông tin nhặt được chiếc ví đánh rơi trên trang facebook cá nhân, anh đã tìm ra được chủ nhân và trả lại cho họ.
Cách nay vài năm, cô Amy Christine ở Mỹ đã bị mất 140 USD (khoảng 3,3 triệu VNĐ). Những tưởng số tiền đó đã một đi không trở lại, nhưng mới đây, cô đã đăng lên Facebook bức hình chụp lá thư cùng số tiền đã bị mất trước đây.
Ngày 8-6, Đội CSGT số 7 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết vừa biểu dương tổ công tác đã nỗ lực tìm, trả lại ví tiền và giấy tờ cho người dân đánh rơi trong khi lưu thông đi đường giữa lúc trời mưa to.