Sau Thế chiến II, nhiều binh lính Đức đã chạy sang Thụy Sĩ hoặc định vượt qua Thụy Sĩ để đến các nước thứ ba. Các nhà chức trách Thụy Sĩ phản ứng khác nhau: một số kẻ đào tẩu bị gửi trở lại, số khác bị bắt giữ.
Bùi Như Thắng đi nhờ xe máy của chị Bùi Thị Huy, khi đến khu vực vắng người Thắng dùng dao phay dí vào cổ chị Huy đe dọa rồi rồi cướp xe rời khỏi hiện trường.
Sáng 8/7, Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, một nhóm đối tượng có hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người ở huyện Đắk Đoa (Gia Lai), trên đường chạy trốn, đã bị Công an thị xã Đức Phổ phối hợp với Trạm CSGT Đức Phổ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ.
Sáng 24/2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng Phạm T.A. (SN 1992, trú tại tỉnh Lâm Đồng) cho Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xử lý theo thẩm quyền.
Nhận tin báo từ Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về việc một đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trên đường bỏ trốn, lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ.
Duyên đột nhập vào nhà dân trộm 4 điện thoại đưa cho đồng bọn rồi quay tiếp vào trong trộm tiếp thì bị chủ nhà phát hiện. Duyên chạy ra xe đồng bọn chưa kịp lên xe thì đồng bọn đã tăng ga thoát thân một mình...
Một người phụ nữ ở California Mỹ khi đi làm về phát hiện con chó mà cô nuôi nằm trên sàn nhà há mồm thở hổn hển, trông nó có vẻ rất đau đớn, người phụ nữ hoảng hốt vội đưa con chó đến bệnh viện thú y. Sau khi kiểm tra bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cho con chó.
Ngày 11/8, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng nai đã triệt phá thành công đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng chính. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 1,5 kg ma túy đá; gần 30 viên ma túy tổng hợp; 1 cân tiểu ly và số tiền hơn 160 triệu đồng...
Tài xế lái xe khách không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy nên các CSGT sử dụng phương tiện bám đuổi. Khi đến đoạn đường vắng, các đối tượng trên xe khách đã xuống xe và bỏ chạy vào rừng sâu.
Chưa được yên bình sau sự sụp đổ của IS bao lâu, nhiều người dân Syria tiếp tục phải chạy trốn khỏi quê hương của mình do những trận pháo từ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào lực lượng người Kurd ở phía Bắc.
Trong cuộc đời mình, tôi gặp nhiều ác mộng. Nhưng cho tới bây giờ tôi hầu như chẳng còn nhớ cơn ác mộng nào cụ thể. Nhưng có một loại ác mộng mà tôi không thể nào quên được.
Như Báo CAND đã đưa tin, rạng sáng 17-5, cơ quan Công an đã bắt giữ được Phan Ái Dương, SN 1988, trú quán tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, hung thủ giết người, cướp tài sản ở Phú Yên tại khu vực biên giới Lạng Sơn. Bước đầu, từ khai thác nóng đối tượng, cơ quan Công an đã thu được vật chứng là cây gậy sắt gây án và xe máy của nạn nhân…
Mái tóc chải lệch và giọng nói tuy vẫn còn lơ lớ nhưng nhiều câu hóm hỉnh, Ma Seo Chứ, SN 1954, quê ở Bắc Hà, Lào Cai, thật khác xa so với ngày anh ta bị lôi ra khỏi rừng xanh cách đây hơn 8 năm. Dẫu rằng cuộc sống của Chứ bây giờ là thi hành bản án tù chung thân nhưng so với những năm tháng một mình làm bạn với đại ngàn thì cuộc sống của Chứ vẫn “người” hơn rất nhiều.
Khoảng 800 thành viên của tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng (White Helmets) cùng thân nhân ở phía Tây Nam Syria đã chạy trốn qua Israel để tới Jordan giữa lúc quân đội Syria tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn.
Kurt Waldheim - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và người thủ trưởng trực tiếp của Arkady Shevchenko. Ông Kurt Waldheim nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao của Áo và là tổng thống tương lai của đất nước này.
Vào hồi 4h ngày 19-6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thắng, có lệnh truy nã về tội danh giết người tại khu vực Bến xe khách của thành phố.
Một trong những người chạy trốn ở nước ngoài bị truy nã nhiều nhất của Trung Quốc đã tự nộp mình sau khi trải qua 19 năm ở Mỹ, theo Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc.
Trùm khủng bố IS Abu Bakr al Baghdadi hôm 2-3 thừa nhận tổ chức đã bị đánh bại ở Iraq trong một bài phát biểu “vĩnh biệt” và ra lệnh cho các phiến quân không phải là phần tử Hồi giáo cực đoan hoặc trở về nhà hoặc đánh bom tự sát.
Tại nhà nghỉ ở Yên Bái, trong lúc đang tranh luận, Hải lấy toàn bộ số tiền trong túi xách của chị Ly (người yêu Hải) rồi lên xe ô tô bỏ trốn lên Lào Cai. 2 tiếng sau, Hải đã bị CSGT tỉnh Lào Cai “bắt nóng”.
Trong quá trình vây bắt một tụ điểm đánh bạc tại thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm , một số đối tượng đã nhảy từ tầng 3 xuống nhà lợp mái tôn của trường học bên cạnh để bỏ trốn.