Ngày 22/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã áp giải Mã Tấn Phát (SN 2008) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16/4 tại ấp 4, xã Tân Thành, TP Cà Mau. Đáng chú ý, nạn nhân chính là bà nội sống cùng nhà với Phát.
Khoảng 1 năm trước, con trai cụ An mất nên cụ ở cùng con dâu và cháu nội. Sau đó, cụ bị con, cháu chở về bỏ ở căn nhà cũ nơi vợ chồng cụ sinh sống trước đó.
Tại buổi thực nghiệm hiện trường rất đông người dân đến đập nước Bàu Ganh theo dõi. Bà Nguyễn Thị Hường, nghi can sát hại cháu nội diễn lại mọi hành động một cách lạnh lùng như bảo cháu kỳ lưng, rồi xô cháu xuống vùng nước sâu khiến ai cũng bức xúc.
Khi đón các cháu nội từ trường về, ông Ngái đã tử vong tại chỗ khi bị xe tải tông, còn 2 trong 3 đứa cháu vẫn còn đang hôn mê… Hoàn cảnh gia đình bị tai nạn vô cùng thương tâm.
Ngày 30-12, tại UBND xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm vụ án cháu nội uống rượu say rồi ra tay sát hại bà xảy ra ngày 24-7-2016.
Ít ai biết được, vợ chồng ông Nguyễn Phước Bảo Tài đang phải thuê trọ tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, lấy nghề chạy xe ôm, phụ hồ để mưu sinh, kiếm tiền chữa bệnh cho con gái lại là hậu duệ của vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều Nguyễn.
Khoảng 1h30 ngày 19/3, tại thôn Quỳnh, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là bà Đỗ Thị Chuyên, 87 tuổi, đã bị cháu nội là Hoàng Công Bích, 21 tuổi dùng ghế đập nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng.