Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một cháu bé đạp xe một mình trong đêm khuya trên Quốc lộ 1A. Sau khi hỏi chuyện biết cháu bé đi lạc nên Cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ, xác minh thông tin và liên hệ gia đình đón, giúp cháu trở về an toàn.
Khoảng 23h25 ngày 4/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Thái Sơn (tỉnh Tuyên Quang) nhận được tin báo của người dân thôn 2 Thái Bình về việc phát hiện một cháu bé đi lạc.
Tiếp nhận thông tin một gia đình đang hốt hoảng tìm kiếm cháu bé (6 tuổi), Công an phường Bắc Gianh (Quảng Trị) đã huy động lực lượng phối hợp, trích xuất hệ thống camera an ninh, rà soát địa bàn, tổ chức tìm kiếm trong đêm.
Sau khi được người dân bàn giao bé trai đi lạc, Công an phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) tiếp nhận, chăm sóc, đồng thời khẩn trương tìm kiếm người thân để bàn giao cho gia đình.
Ngày 10/1, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã bàn giao cháu bé đi lạc về với gia đình sau gần 6 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm.
Trong đêm tối, cháu bé mới 4 tuổi của gia đình chị Hoàng Thị Minh Huế đi lạc từ TP Đồng Hới ra huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Cháu may mắn được lực lượng Công an huyện Bố Trạch phát hiện đón về chăm sóc và tìm người nhà cho cháu.
Công an phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã đón cháu bé Đặng Xuân Hoàng (4 tuổi) đi lạc về đơn vị, chăm sóc cháu, sau đó phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo tìm được gia đình đón cháu về.
Buổi chiều, cháu Nguyễn Trường Sang đạp xe đi tìm mẹ. Một mình cháu di chuyển cách nhà hơn 60km và bị lạc trong đêm vắng. May mắn, cháu đã được Đội tuần tra CSGT phát hiện đưa về nhà.
Trong đêm tối, 2 cháu bé bị lạc đường không biết đường về nhà mình, trên đường đi làm nhiệm vụ, tổ CSGT bắt gặp đã hỏi han, đưa các cháu về nhà trong sự mừng vui của gia đình.
Khoảng 17h chiều 30-12, Đại uý Nguyễn Cao Thắng và Thượng uý Đỗ Mạnh Cường thuộc Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến phát hiện một cháu bé đang khóc có biểu hiện đi lạc.
Gia đình cháu bé Hoàng Phong (7 tuổi), trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã cảm ơn hành động vì nhân dân phục vụ của Công an thành phố Hà Tĩnh khi đơn vị đã phát hiện, đưa cháu Phong đi lạc về với gia đình.
Ngày 10-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 thuộc Phòng CSGT đường sắt - đường bộ Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ trong ngày 9-9, các tổ công tác của Đội đã giúp đỡ được 2 trường hợp đi lạc đường trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Ngày 21-2, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT, anh Phạm Quang Khoa (SN 1968, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, hiện là lái xe Công ty đóng tàu Sông Cấm) đã gửi thư cảm ơn các chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng tìm được con trai là Phạm Tiến Lộc, SN 1999, bị lạc đường.
Thượng sỹ Nguyễn Văn Hùng, chiến sỹ thuộc Đại Đội 4 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TP Hà Nội cho biết, tối 24/8, trên đường nhận nhiệm vụ khi đến đoạn đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì phát hiện một cháu trai đeo ba lô đi lang thang.