Gửi lời tri ân tới các thầy, cô giáo đang bám bản, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong muốn đội ngũ giáo viên tiếp tục đoàn kết, tận tâm với nghề; đồng thời đề nghị bà con nhân dân quan tâm đưa con em đến lớp đầy đủ, cùng gìn giữ môi trường học tập cho thế hệ tương lai nơi biên cương Tổ quốc.
Lễ hội diều là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Tại lễ hội, một con diều được xác lập kỷ lục Guinness diều lớn nhất Việt Nam.
Đôi mắt sáng, nụ cười thân thiện là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi trò chuyện với em Nguyễn Khánh Linh (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Em là cô học trò trường huyện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh đạt giải nhất quốc gia trong năm học 2022 – 2023. Và trong ánh mắt, nụ cười ấy của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh sáng lên niềm tin để em sớm trở thành chiến sĩ CAND.
Đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng thư viện cho các nhà trường và tặng quà lực lượng Công an xã với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.
Ngày 30/10, Hội Phụ nữ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã có chuyến công tác vào trao quà cho các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên. Ngay trước đó, các chị đã có hai ngày cùng với Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ đến tận các điểm trường của huyện Điện Biên Đông trao tặng Thư viện “Chắp cánh ước mơ” và nhu yếu phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ngày 19/8, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa lò cho biết, rất nhiều câu chuyện về những “ngôi trường” đặc biệt của các chiến sĩ cách mạng kiên trung tại những nhà tù khét tiếng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ: Hỏa Lò, Phú Quốc, Côn Đảo, Sơn La… sẽ được “kể” trong triển lãm “Chắp cánh ước mơ”.
Ngày 8-9, tại thành phố Bắc Giang, Báo Bắc Giang, Hội Khuyến học tỉnh và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức Chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo lần thứ 4 năm 2019.
Khi nói về vai trò của người thầy, nhà giáo dục học Comenxki đã từng nói: “Dưới ánh sáng của mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Quả đúng là như vậy, bởi thầy cô chính là những người ươm mầm, chắp cánh ước mơ cho thế hệ tương lai của đất nước.
Anh nói, mỗi khi lên lớp, thấy các em học sinh tíu tít, say sưa với con chữ bao mệt mỏi như tan biến. Với anh, niềm vui đơn giản chỉ là mỗi ngày lên lớp, nhìn các em đi học đầy đủ, chăm ngoan...
Ngày 5-9, Đoàn Thanh niên Cục Chính trị Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức lễ trao tặng 20 chiếc xe đạp và 2.000 tập vở viết cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Chiếc xuồng nhỏ rẽ nước đưa chúng tôi tiến sâu vào rừng dừa xanh ngát lá, nơi có nhiều người lao động nghèo đang cật lực lao động mưu sinh với việc chặt tàu dừa thuê. Công việc của họ tuy vất vả, nhưng đã chắp cánh ước mơ cho con cái đến trường theo đuổi con chữ…
Ngày 8-10, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” năm 2016, khen thưởng và vinh danh các giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, giảng dạy...
Tốt nghiệp Cao đẳng Nhạc họa Trung ương với tấm bằng giỏi, anh đã chạm được 1 tay vào ước mơ trở thành thầy giáo. Bỗng dưng tai họa ập đến, tai nạn đã khiến anh liệt cả tứ chi, không thể đi lại được. Nguyễn Đình Huấn khi ấy suy sụp muốn kết thúc cuộc đời ở đó. Bằng nghị lực phi thường, Huấn đã vượt lên số mệnh, quyết tâm cầm bút để vẽ và mở lớp luyện thi cho hàng trăm học sinh nghèo.