Cách ngày thi đại học đúng một tuần, cậu học trò Dương Hữu Phúc (Lạng Sơn) đã gặp phải một tai nạn cướp đi đôi bàn tay. Dù rơi vào bi kịch, cuộc sống gia đình khó khăn nhưng chàng trai vẫn không ngừng vươn lên.
Ba thế hệ "vô danh". Những đứa trẻ không được học chữ, yêu nhau không thể kết hôn... Khao khát được xã hội thừa nhận danh phận nên hành trình tìm lại tên của cô gái Nguyễn Thị Kim Phượng kéo dài đằng đẵng. Và cái kết vỡ òa, đẹp như cổ tích...
Hỏi Hùng chính xác cậu có bao nhiêu sách, Hùng chỉ cười trừ: "Tất cả thì mình không nhớ được. Vì phòng chật nên mình chuyển về nhà gần hết, hiện trong phòng có gần 1 ngàn cuốn thôi...”.
Hằng ngày, trong căn phòng nhỏ thuê với giá 50 ngàn đồng/ngày ở ngõ 122/11 Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chàng sinh viên năm thứ 4 Đại học Công nghiệp Hà Nội Dương Ngọc Mỹ vẫn miệt mài với công việc sản xuất ra những chiếc điều hòa tự chế với giá 350.000 đồng/chiếc, phục vụ những người có thu nhập thấp trong những ngày hè nắng nóng.