Rất từ tốn và đủng đỉnh. Đủng đỉnh từ khi tỷ số đang là 0-0, đến khi bị dẫn 1-0 và sau đó nữa, thế mà cuối cùng Juventus vẫn có điều mình muốn, để lọt vào chung kết sau 12 năm chờ đợi...
Trước trận lượt về bán kết Champions League 2015 giữa Bayern Munich và Barcelona, Chủ tịch CLB Bayern nói một câu hoa mĩ: "Trong một thế kỷ, điều kỳ diệu đôi khi lại xảy ra một lần". Chỉ đến phút thứ 15 của trận đấu, người xem trung lập (và có lẽ là cả các fan Bayern thứ thiệt) đều hiểu sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào cả. Nói cách khác, mọi thứ coi như đã an bài. Vậy thì vì sao chúng ta vẫn không chịu tắt tivi?
Trên sân Bernabeu, với tinh thần Đức thày trò Di Matteo suýt chút nữa đã tiễn nhà đương kim vô địch Championleague ra khỏi cuộc chơi khi giành chiến thắng 4-3.