Khi bị bắt giữ Tuấn cho rằng 60 lượng vàng đã trộm ở nhà cựu giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh là do nhặt được nhưng sau đó đã bị cơ quan điều tra vạch trần.
Dấu vết tại hiện trường cho thấy kẻ trộm đột nhập từ trên nóc nhà, phá trần laphông để vào bên trong lục soát, phá két sắt trộm tài sản nhưng bất thành.
Qua hình ảnh camera an ninh của cửa hàng xe máy T.T ghi lại, tên trộm đã đột nhập vào rạng sáng ngày 24/9. Đáng nói, để qua mặt camera và lộ “thân phận”, tên trộm này đã trùm một chiếc chăn và bịt kín mặt đóng vai bóng ma lúc 02h12'…
Lợi dụng đếm tối, kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk lục lọi đồ đạc, phá két sắt lấy đi một số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.
Từng là người giúp việc một thời gian nên bà Đèo (SN 1955) biết được mọi ngõ ngách và tài sản trong nhà chủ cũ. Thời gian gần đây, do thiếu tiền tiêu xài, bà đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà chủ cũ để cướp tài sản. Đằng sau vụ án này là nhiều điều đáng nói: Một phụ nữ đã khá lớn tuổi tại sao lại có ý định và hành động đầy "bồng bột" như thế. Chưa kể những lời bà Đèo khai về hành động cướp "học từ phim" của mình tại cơ quan điều tra khiến người ta dở cười, cười vì sự "ngây ngô" đến khó tin của bà Đèo…
Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Đình Thạch (33 tuổi), trú cụm 8 và Đỗ Đình Dực (43 tuổi), trú cụm 6, xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, về tội “Trộm cắp tài sản”.