Năm 1967, Trung đoàn Tên lửa Phòng không 261 của chúng tôi triển khai đội hình trên địa bàn xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang). Tôi và 2 đồng chí trong kíp trực được bố trí về ở trong gia đình bà Khước. Một câu chuyện cảm động đã diễn ra và trải dài cho tới 53 năm sau…
Họ là những nhân vật đặc biệt của năm 2018, sự hiện diện của họ đã truyền đi những thông điệp tích cực cho cộng đồng. Và họ, không chỉ mang trong mình một “mặt trời ẩn trong tim” mà ánh sáng của họ sẽ tiếp tục được thắp lên rực rỡ và lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng.
Người mẹ bật khóc khi nhắc tới con, người con trai hiếu thảo đã hy sinh anh dũng khi mới 25 tuổi; người vợ âm thầm khóc chồng hằng đêm nhưng lại kiên cường làm điểm tựa cho cha mẹ chồng, cho các con bước tiếp...
Trong khi đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích ngay sau khi xảy ra vụ lở núi ở bản Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, trò chuyện với chúng tôi, rất nhiều người trong lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhắc đến cháu bé mới 3 tháng tuổi với tâm trạng đầy ưu tư. Bởi, cháu còn quá bé, mà cả trái núi đổ sập với khối lượng đất đá hàng nghìn tấn. Thế rồi…