Chiều 3-2, có rất nhiều người đến nhà anh Dương Quốc Thái ở xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) để xem cát lợn. Đây là vật lạ mà gia đình thanh niên 31 tuổi phát hiện khi làm thịt con heo 300 kg vào sáng cùng ngày.
Vật lạ trong dạ dày lợn có hình bầu dục như củ từ, bên ngoài có lông, ngửi thì thấy mùi thơm giống như mùi thuốc bắc. Tham khảo thêm, anh Nõn được biết vật lạ này có thể là “cát lợn”.
Hơn 1 tuần trước, anh Lý Thành Nghĩa (41 tuổi), chủ lò mổ tại thị trấn Cái Nhum (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đang mổ lợn 100kg thì phát hiện bên trong bao tử có một vật bằng nắm tay dài khoảng 12cm, rộng 7cm, bề hoành hơn 20cm, nặng hơn 100g.
Khi mổ bụng con heo nái 4 năm tuổi của gia đình, ông Nguyễn Bá Thiêm, 45 tuổi, ngụ khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bất ngờ phát hiện một vật lạ trong bao tử có mùi thơm vị thuốc bắc. Do đã đọc nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông nên ông Thiêm đoán đó là “cát lợn”.