Dẫu nắng hay mưa, dẫu ngày hay đêm, khó khăn vất vả, 2.233 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua vẫn luôn cần mẫn, năng nổ, nhiệt tình cùng lực lượng Công an cơ sở hàng ngày góp sức mình giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Đêm về khuya, vẫn có những người cặm cụi với công việc không một phút ngơi nghỉ. Họ là những người phụ nữ, đêm đêm neo mình giữa lòng thành phố trong khung cảnh phồn hoa đầy âm thanh, làm công việc đồng nát để mưu sinh.
Âm thầm, tận tụy với công việc lưu trữ, bảo quản và tiếp nhận tra cứu hồ sơ phục vụ các yêu cầu công tác Công an, thời gian qua, lực lượng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có nhiều đóng góp quan trọng để phá thành công các vụ án, chuyên án, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.
Biển cả đã cho ghềnh đá Hòn Nghệ (Kiên Giang) thứ hàu sữa tuyệt hảo mà không phải nơi nào cũng có được. Tiếng đục đá chìm trong tiếng sóng ràn rạt vỗ bờ, át đi hơi thở nhọc nhằn của những “phu hàu”, một đời lặn ngụp nơi đại dương...
Biết tin anh ốm nặng, chưa kịp tới thăm anh thì anh đã ra đi mãi mãi. Nhà báo Lưu Vinh đã đi xa rồi nhưng bao kỷ niệm về anh - nhà báo Công an cần mẫn, xông xáo, năng động vẫn luôn ở trong tôi.
Trải qua hàng trăm năm tồn tại, người dân thôn Địa Linh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) vẫn gìn giữ được nghề đúc tượng ông Táo để phục vụ thị trường khắp cả nước vào ngày giáp Tết.
Đối với cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bắc Ninh, Trung tá, Trưởng phòng Mẫn Văn Hiệp là người luôn "thắp lửa" để mọi người vượt qua khó khăn, vất vả, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhiều năm trở lại đây, những vụ việc có liên quan đến người nước ngoài như cướp của, giết người, lừa đảo… đều được Phòng CSHS xử lý rốt ráo, triệt để. Và mặc dù là thương binh, sức khỏe bị ảnh hưởng song Thượng tá Ngô Văn Ðáp vẫn luôn cần mẫn, nhiệt tình với công việc…
Lê Chí làm cán bộ văn nghệ do anh em “tiến cử”, rời khỏi “vai trò” cán bộ để về hưu, tôi thấy anh như người được tháo “ách”. Anh cần mẫn làm thơ, suy đi tính lại sau những cơn ngẫu hứng, và sau mỗi bài thơ là cả một chuỗi lặng im. Lặng im chiêm nghiệm. Lặng im vật vã. Lặng im cười cợt, tự giễu mình. Bảo anh làm tuyển tập, anh phản đối. Tôi hỏi vì sao, anh bảo: "Mình tự biết mình, thương người đọc lắm ông ơi!"...
Với cương vị là Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) Thiếu tá Lê Thị Thuý Hằng luôn nỗ lực, giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá diễn biến tình hình, đề ra chủ trương, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị. Chị là gương điển hình được Bộ Công an vinh danh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.