“Over thinking” hiện là căn bệnh mà rất nhiều người đang mắc phải, nhất là người trẻ. Đó là biểu hiện của hội chứng rối loạn lo âu. Người bệnh thường có cảm giác lo lắng quá mức đối với một tình huống hoặc sự việc, thậm chí là lo lắng rất vô lý về những điều do mình tự tưởng tượng. Điều này khiến họ không thể tập trung cho những việc ở thời khắc hiện tại, luôn cảm thấy lo lắng bất an. “Over thinking” trong thời gian dài rất có thể sẽ gây nên hội chứng trầm cảm hoặc tự kỷ.
Những quả dưa hấu được bọc trong túi trên giàn đã chín, được những người nông dân xếp vào những cái sọt bên lề đường để bán. Kích cỡ của những quả dưa này sêm sêm như nhau, ai cũng muốn bán nhanh để giảm bớt phần lo lắng nên bán lẻ, mỗi quả dưa bán ba tệ.
Những ngày qua, câu chuyện hàng loạt biệt thự ngang nhiên xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở hai xã Minh Trí, Minh Phú của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) lại thu hút sự quan tâm của dư luận.
Những câu chuyện xúc động về cái chết, về căn bệnh ung thư lần đầu tiên được chuyển tải thành những vở kịch ngắn xúc động. Sau thành công ở TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, “Memento Mori” đã có ba đêm diễn ở Hà Nội với thông điệp: Biết trân trọng sự sống và chấp nhận cái chết.
Hiện nay, số người tự sát do trầm cảm hàng năm vẫn tăng lên và hàng triệu người trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, vẫn phải đối mặt với căn bệnh này.
Bệnh mang tên của người tìm ra nó - Giáo sư Thần kinh học người Đức Alois Alzheimer (1864-1915), đã phát hiện ra căn bệnh này trong giai đoạn vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, được ông mô tả lần đầu tiên với trường hợp của một nữ bệnh nhân, luôn bị chứng mất ngủ hành hạ cũng như hay nhầm lẫn lung tung, rồi chết bởi những nguyên nhân chưa tìm ra.