Sáng 21-8, các ca sĩ và ban nhạc đang nỗ lực tập luyện để mang tới cho khản giả những cảm xúc sâu lắng nhất về tình yêu Hà Nội qua đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội phố - Lắng sâu những cảm xúc” diễn ra vào ngày 26-8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
Ca sĩ Tấn Minh nói, đời sống âm nhạc đang không ngừng chuyển động và những giá trị khác biệt vẫn tồn tại song hành. Chỉ có điều, những dòng suối trong lành càng ngày càng thưa vắng hơn. Và người nghệ sĩ, đôi khi thấy hoang mang, đơn độc trước sự thật - giả lẫn lộn, sự đón nhận và nhìn nhận hời hợt của khán giả, của giới truyền thông.
Ca sỹ Bông Mai, con gái của cố nhạc sỹ An Thuyên chia sẻ, giỗ đầu năm nay của ba chị, những người thân của ông sẽ làm một “mâm cỗ” thật khác biệt. Mâm cỗ đặc biệt mà ca sỹ Bông Mai nói đó chính là mâm cỗ âm nhạc với 2 đêm nhạc tưởng niệm diễn ra lần lượt tại 2 tỉnh, Nghệ An và Ninh Bình vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 này.
Người đàn ông của giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ đang lặng lẽ hát tiếp về giấc mơ của mình, về những đắm say, những yêu thương trong đời sống này...