Làm khách trên sân Burnley tại vòng 4 giải Ngoại hạng, đội bóng của Mourinho vẫn có chiến thắng 2 sao dù Rashford nhận thẻ đỏ và Pogba đá hỏng phạt đền.
Trận M.U - Burnley trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh thứ Bảy vừa qua chứng kiến lần thứ 13 HLV Jose Mourinho bị đuổi lên khán đài, và dù đã tìm mọi cách "lách luật", để chỉ đạo từ xa nhưng đội bóng của Mourinho vẫn không tránh khỏi một trận hòa thất vọng.
Chelsea năm ngoái là một Chelsea tắt lửa. Một Chelsea từng thua cả Bournemouth, Southampton, Crystal Palace ngay trên sân nhà. Một Chelsea từng có lúc rơi vào vị trí phải cạnh tranh vé trụ hạng, và cuối cùng hú hồn kết thúc mùa giải ở vị tri thứ 10. Nhưng năm nay, 3 vòng đấu đầu tiên dưới thời tân HLV Conte, Chelsea đã đoạt 9 điểm tuyệt đối, dẫn đầu giải đấu.
Trận đấu muộn nhất ngày thứ Bảy (14/3) giữa đôi bóng đứng thứ 2 từ dưới lên, Burnley và CLB đứng thứ 2 từ trên xuống, Man City gần như cầm chắc trong tay. Nhưng ngược với dự đoán Man City đã phải nhận 1 trận thua đau đớn trên sân của Burnley.
Tại Old Trafford, Quỷ đỏ vẫn trình diện lối đã nhạt nhoà không có nhiều chuyển biến nhưng, đội chủ nhà vẫn có trọn vẹn 3 điểm nhờ sự toả sáng của trung vệ Smalling.
Tối qua (28/12), trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19 Premier League (Ngoại hạng Anh), đội bóng đang xếp vị trí thứ nhì bảng Premier League là Man City đã bỏ lỡ cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea khi để đội bóng yếu hơn, Burnley gỡ hòa 2-2.