Có nhiều khu nhà cho thuê giá rẻ kiểu như các thùng hộp carton chồng lên nhau trong thành phố. Người sống ở đấy như robot, họ thức dậy bằng báo thức, nửa tỉnh nửa mơ thò mặt ra đường và rệu rã mò về nhà lúc chập tối. Việc nhàm chán nhất họ làm là thở bằng không khí điều hoà và quạt thông gió to bằng cái màn hình máy tính loại phổ thông. Trong một thùng hộp carton yếm khí, cách quảng trường thành phố chưa đến một cây số, những bức tường còn có thể nói chuyện và than vãn về chủ nhân của chúng.
Bé Hùng Mạnh (Sn 2012) chạy theo con mèo vào sâu và bị kẹt giữa 2 bức tường nhà không ra được. Hàng chục CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bến Tre được huy động đến hiện trường giải cứu cháu bé.
Ông Nguyễn Văn Minh tự bỏ tiền mua sơn, chổi... tỉ mẩn trang trí từng bức tường lớn khắp con ngõ 62,64, đường Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP Hồ Chí Minh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cần chi 5,7 tỷ USD xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico để ngăn cuộc khủng hoảng an ninh có thể xảy ra. Thế nhưng, phe Dân chủ đã thẳng thừng từ chối cấp tiền xây bức tường này.
Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 12-1, sau một cuộc họp với sự tham dự của các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo kết luận cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng trái phép tại bức tường chắn Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Marina Hill) ở thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản hàng chục gia đình ở liền kề.
Ngay sau khi tạo cơn bão trong chính trường nước Mỹ bằng việc sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-3 đã đến San Diego, California để mục sở thị một số mẫu thiết kế cho bức tường biên giới với Mexico.
Ra đi ở tuổi 42, giữa lúc tài năng đang độ cùng một tinh thần sống lạc quan, mạnh mẽ, nhạc sĩ Trần Lập đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ. Bởi thế, buổi lễ tiễn đưa anh., cùng với gia đình, bạn bè, rất đông nghệ sĩ và công chúng yêu mến anh đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.
Tôi không thích cách ai đó nói rằng Trần Lập sẽ trở thành một huyền thoại hay một tượng đài bất tử. Cách nói đó quá cao sang, khiên cưỡng, có lẽ không phù hợp với tinh thần của Trần Lập. Tôi chỉ muốn nói một điều giản dị thôi, rằng, các bạn trẻ hôm nay và cả ngày mai nữa, nếu phút nào đó bạn ngã lòng, bi quan, chán nản, muốn buông xuôi, hãy nghe Trần Lập và soi mình trong bóng dáng của anh, bạn sẽ thấy mình được truyền lửa để tiếp tục cuộc hành trình…
Không phải ai cũng thích dòng nhạc rock theo phong cách hard rock và power metal của rocker Trần Lập và ban nhạc Bức Tường. Nhưng cách anh và ban nhạc truyền lửa khát vọng, khơi dậy niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống để hướng những điều tốt đẹp chân - thiện - mỹ của cuộc đời đến mọi người… thì ai cũng cảm thấy rung động. Và tiếc thương một người trẻ đầy nhiệt huyết phải ra đi.