Trên mạng xã hội, những lời rao “bán bùa ngải cầu duyên”, “bùa giữ tiền, giữ lộc” ngày càng xuất hiện tràn lan, kèm theo hình ảnh các “thầy ngải” livestream khấn vái, hứa hẹn “linh nghiệm trong 7 ngày”. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ tâm linh ấy là hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi, nhắm vào những người nhẹ dạ, đang gặp trục trặc trong tình cảm hay công việc để rồi mất tiền, thậm chí mất cả niềm tin.
Mặc dù cơ quan Công an đã bắt giữ, khuyến cáo nhiều vụ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông qua yếu tố tâm linh quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội: “Bùa yêu xứ Mường”, “phá duyên”, “xem bói vận hạn”…, tuy nhiên, không ít người dân nhẹ dạ, cả tin đã bị chiếm đoạt số tiền lớn.
Ngày 30/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ về 2 đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán "bùa yêu" qua mạng xã hội.
Để tạo sự tin tưởng, đối tượng yêu cầu bị hại gửi quần, áo để "Làm lễ", "Làm bùa yêu', "Cắt vong", "Giải bùa"..., đồng thời yêu cầu bị hại chuyển tiền từ 300 nghìn đồng đến 4 triệu đồng.
Khi con người lâm vào tình cảnh bế tắc, tuyệt vọng trong chuyện tình cảm, nhiều người bị mất phương hướng, cố gắng bấu víu vào những thứ mang tính siêu nhiên, vô hình để mong hóa giải định mệnh. Chính điều này tạo nên mảnh đất màu mỡ cho những thầy bùa tự xưng có cơ hội lừa đảo bằng bói toán và những loại bùa yêu sặc mùi mê tín dị đoan.
Pha nước với phẩm màu và hương liệu rồi đóng vào những lọ thủy tinh nhỏ, rồi in hàng hoạt thẻ có mấy chữ tiếng Trung rồi cho vào túi vải nhỏ để làm "bùa yêu", nhóm đối tượng lừa đảo đã quảng cáo, bán những túi "bùa yêu" này cho hàng ngàn người trên mạng xã hội.
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã có thông báo về việc đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện, cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can. Đồng thời, thông báo các tổ chức, cá nhân là bị hại của nhóm lừa đảo này liên hệ trình báo để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và phục vụ công tác điều tra.
Trước khi đám cưới diễn ra, Chon lầm lì như đá ở bến sông. Không ai biết Chon nghĩ gì. Ngày rước dâu, thầy mo bắt đầu cúng cắt khẩu ở nhà Chon, rồi nhập khẩu vào nhà ông bà Luông, mế Luông đội áo lên đầu Chon để nhận mặt con dâu. Khoảnh khắc ấy, Chon vô tình trông thấy chiếc áo của mình treo trên cái sừng hoẵng ở góc nhà, Chon như sực tỉnh, cô òa khóc nức nở.
“Xa nhau bao lâu cũng quay về”; “Dùng là người yêu sẽ chỉ nhớ đến bạn”; “Chết cũng không rời xa nhau”; “Giúp thăng hoa, ham muốn được ngủ với bạn”… đó là hàng loạt quảng cáo của những người đang rao bán bùa yêu trên mạng xã hội.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988), trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; Trần Quốc Đông (SN 1996), trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Lê Tất Đạt (SN 1996), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Phạm Công Binh (SN 1997), trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Những câu chuyện về "bùa ngải" đặc biệt là "bùa yêu" chẳng còn xa lạ gì đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ xa xưa cho đến nay nó vẫn được coi là những điều bí ẩn, là một trong những nét văn hóa của đồng bào miền núi. Xã hội ngày càng phát triển, thứ "bùa yêu" đầy bí ẩn này dần dần được "hạ sơn". Đã có biết bao câu chuyện dở khóc dở cười mà "bùa yêu" mang lại. Chưa có một chứng lý khoa học nào giải thích được sự hiệu quả của "bùa yêu" nhưng một điều chắc chắn rằng, những người tìm đến nó chỉ là một sự bế tắc, cần sự giải thoát về tâm lý.
Tập hợp gần 30 truyện ngắn được in rải rác trong nhiều năm, “Bùa yêu” được Như Bình chọn lựa với một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu, được soi chiếu dưới góc nhìn đàn bà nhất. Sách vừa được NXB Văn học và công ty Liên Việt phối hợp ấn hành.
Nghĩ rằng mọi người đã quên mặt, Công an không còn truy bắt, Nguyễn Văn Uy (26 tuổi, quê ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) sau hơn 2 năm bỏ trốn sang Trung Quốc đã trở lại địa phương... Tuy nhiên, khi vừa về đến nhà, hắn đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ về hành vi mua bán người.
Cứ âm thầm dự định đã lâu, rồi con cái, công việc, rồi đủ mọi chuyện nhỏ chuyện to của một người đàn bà vì gia đình vì chồng con trên hết cuốn kéo đi, đến hôm nay Như Bình mới hoàn tất công đoạn lựa chọn những trang viết đã qua của mình, những dấu ấn của một thời thiếu nữ rất xa, một thời thiếu phụ ấp ôm đầy tiếc nuối để góp gom ra mắt tập truyện ngắn.