Vì tiền bạc, tình cảm, sức khỏe... hay đơn giản chì vì muốn có một cái nghề để “lùa gà”, nhiều người đã tìm đến “bùa ngải” như một công cụ kiếm tiền. Đánh vào nhu cầu này, các khóa dạy làm “bùa ngải”, xem bói tâm linh thi nhau mọc lên, với những thầy bà tự xưng nhan nhản cõi mạng.
Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú); quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Huỳnh Như (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) và Danh Lợi (SN 2004, ngụ TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lợi dụng tâm lý của người dân, Nguyễn Văn Kiên cùng các đối tượng khác đã rao bán các loại “bùa ngải” trên mạng xã hội với giá cắt cổ. Trong 6 năm, các đối tượng đã thực hiện việc bán “bùa” cho hàng nghìn người trên khắp cả nước, thu lợi hơn 86 tỷ đồng.
Ngày 21/10, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các bùa ngải và các đồ vật tâm linh do Lê Tất Đạt (SN 1996, ở thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cầm đầu.
Chia tay với bạn trai khiến chị họ đau khổ, thay vì khuyên giải, động viên Tâm đã bịa ra chuyện chị họ bị bùa ngải nên đổ vỡ tình cảm, rồi dụ dỗ nạn nhân thuê thầy giải bùa sau đó chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng.
Đó là một quyền phép có sức mạnh huyền bí, là một thế lực vô hình dẫn dắt con người đi đến mục đích mà mình mong muốn, hóa giải mọi tai ương nghiệp chướng. Dịp cuối năm, các "lò" luyện bùa ngải đang ráo riết chiêu mộ "con chiên" đam mê cuồng tín với loại hình tâm linh ma mị này.
Khoảng vài năm trở lại đây, một bộ phận giới trẻ Việt Nam đặc biệt quan tâm, thậm chí trở nên "nghiện" búp bê Kumanthong (hay còn gọi là Quỷ Linh Nhi) có xuất xứ từ Thái Lan. Đây là một loại bùa ngải phổ biến ở đất nước xứ Chùa vàng.
Lấy bùa, nuôi ngải tưởng chừng chỉ tồn tại ở những vùng núi xa xôi, nơi dân trí còn thấp, thế nhưng hiện nay, mặt hàng đặc biệt này lại được rao bán hết sức rầm rộ và công khai trên các trang mạng xã hội.
Vừa mới ra tù, Nguyễn Thị Một đã hành nghề “bán bùa ngải”, lân la đến các bệnh viện hoặc nhiều gia đình có người thân bị bệnh hiểm nghèo tại TP. Đà Nẵng để rêu rao có bùa “cải tử hoàn sinh”… Nhưng trò mê tín dị đoan của Một đã bị Công an quận Cẩm Lệ vạch trần. Bản thân Một cũng bị bắt khẩn cấp, khởi tố để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…
Gần đây, tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, Hải Dương xuất hiện một số đối tượng lạ mặt vào nhà dân để hỏi mua 5 lá trầu, 5 lá mít, 5 lá hồng xiêm, sau đó lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản, trong khi nạn nhân không hề có phản ứng gì.
Một thường đến các bệnh viện , tự giới thiệu tên là Mai, có “căn mạng” kết nối được với “người âm” và có khả năng chữa được các bệnh nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vừa mới ra tù, Nguyễn Thị Một đã hành nghề “thầy cúng”, lân la đến các bệnh viện hoặc nhiều gia đình có người thân bị bệnh hiểm nghèo tại TP. Đà Nẵng để rêu rao có bùa “cải tử hoàn sinh”… Rất may, trò mê tín dị đoan của Một đã bị Công an quận Cẩm Lệ vạch trần. Bản thân Một cũng bị bắt khẩn cấp, khởi tố để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…
Vặn ngược thời gian quay lại thời điểm này ở mùa giải năm ngoái, Leicester City vẫn đang ngụp lặn ở tận đáy bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, với nguy cơ xuống hạng hiển hiện trước mắt. Nhưng chỉ 1 năm sau, đội chủ sân King Power lại đang bay cao, độc chiếm ngôi đầu bảng tại Premier League với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai. Đó là một câu chuyện cổ tích chưa bao giờ xuất hiện ở xứ sở sương mù. Điều gì đã giúp Leicester City tạo ra một cuộc lột xác ngoạn mục, khó tin như vậy?