Trung sĩ Leyan chỉ tay vào anh ta nói: “Cô Mary Collins luôn có một công ty trang trí đến trang trí phòng của cô ấy. Các bức tường luôn màu xám, đồ nội thất và rèm cửa màu hạt dẻ. Cô ấy đã thay đổi màu sắc và bức tường được sơn lại màu xanh sẫm vào đúng ngày thứ bảy, ngày cô ấy bị giết..."
Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ một nghi can 24 tuổi, là người nước ngoài, liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ trong khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình vào trưa 30/5 vừa qua…
Trưa 29/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chính thức phát đi thông báo lên án mạnh mẽ hành vi hành hung nhân viên y tế đã xảy ra tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định vào tối 27/7.
“Đói thuốc” 2 đối tượng cầm theo hung khí dạo quanh các tuyến đường sau đó chặn xe 2 cô gái dùng hung khí khống chế. Nạn nhân chống cự 2 đối tượng bóp cổ 2 cô gái rồi cướp tài sản tẩu thoát…
Liên quan vụ “Bé gái 13 tuổi bị sát hại sau cuộc điện thoại kêu cứu lúc nửa đêm” đã được CAND online thông tin, tối ngày 22/6, phóng viên CAND online đã nắm thêm nhiều tình tiết mới để cung cấp thông tin cho bạn đọc
Do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thành (trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bóp cổ bạn gái, dẫn tới nạn nhân thiệt mạng. Giết người xong Thành cuốn dây điện vào tay, cắm điện và nhảy từ tầng cao chung cư tự vẫn nhưng không thành.
Cô Luxmi ở Ấn Độ đã bị chồng bóp cổ đến chết tại chính căn hộ Sare Homes ở Sector 92 của hai vợ chồng. Lý do được chồng cô đưa ra là vì vợ mình quá nghiền mạng xã hội Facebook.
Chiều 7-3, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bến Tre cho biết, đã nhận được báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành về việc nam sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên trong giờ học và đang chỉ đạo xử lí vụ việc.
Ngày 16-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ nghi can Hứa Văn Hải 37 tuổi, quê huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để điều tra về hành vi giết người...
Sau khi “yêu” D. (bạn tình mới 16 tuổi), Trường lấy keo công nghiệp (dùng để dán giầy, dép...) ra hít, dẫn đến 2 người xảy ra cự cãi. Trường tức giận, liền ngồi lên người D. dùng hai tay bóp cổ...
Bị tấn công vì từ chối quan hệ, Nguyễn Thị Thực vùng ngồi dậy rồi bóp cổ người tình đến khi tắt thở, sau đó thị phao tin người tình bị bọn nghiện hút sát hại
Bị từ chối tình cảm, Trung cho rằng chị Liên phụ bạc nên nảy sinh ý định giết người tình, y bóp cổ chị Liên cho tới khi nạn nhân không còn cử động nữa mới buông ra.