Công an phường Chiềng An (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) phát thông báo tìm kiếm cháu Quàng Hương Giang (SN 2008), học sinh lớp 11A5, Trường THPT Tô Hiệu, đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên từ 2/2 (tức mùng 5 Tết) đến nay vẫn chưa về.
Công an tỉnh Lào Cai vừa nhận được thư cảm ơn của 2 gia đình ông Giàng Seo Mềnh và Hảng A Mềnh trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, vì đã giúp đỡ tìm được 2 bé gái nghe theo thông tin trên mạng xã hội xúi giục, bỏ nhà đi tìm việc làm thêm.
Tép là một thằng con trai vừa tròn 17 tuổi. Nhưng nó ngồi chỉ cao quá cái bàn làm việc một chút. Nó không e dè, không một chút ngại ngùng khi gặp người lạ, nó cũng không sợ hãi khi đối diện với các chú Công an, vì đây không phải lần đầu tiên nó dính vòng lao lý.
Bị bạn trai quen qua mạng dụ dỗ, cháu gái 13 tuổi ở xã Hưng Công (huyện Bình Lục, Hà Nam) đã theo bạn trai trốn sang tận tỉnh Bắc Ninh. Sau 4 ngày tích cực vào cuộc điều tra, truy tìm, Công an huyện Bình Lục phối hợp Công an các huyện Quế Võ ( Bắc Ninh) và huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã xác định và đưa được bé gái trở về với gia đình.
Đối với các tổ chức “tín dụng đen” cho vay tiền với mức lãi suất cắt cổ, thì việc dùng mọi cách gây áp lực đòi nợ là đương nhiên. Các tổ chức này thường sử dụng nhân viên đòi nợ chính là các đối tượng có “tiền án, tiền sự”, côn đồ hung hãn, xăm trổ.
Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra trường hợp các nữ sinh khoảng 13, 14 tuổi bị các đối tượng chơi bời lêu lổng, không nghề nghiệp lang thang trên mạng xã hội kết thân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo các em bỏ nhà đi lang thang nhiều ngày, gây hoang mang và bức xúc cho nhiều phụ huynh.
Quá bực tức vì con gái (bỏ nhà theo bạn trai "trên mạng" nhiều ngày) không chịu nghe lời, bố mẹ nữ sinh này đã cầm tay chân dọa ném xuống chân cầu. Anh bạn trai nữ sinh nhân lúc lộn xộn đã bỏ khỏi hiện trường…
Trưa 1-3, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao 2 nữ sinh Lê Thị Quỳnh và Lê Thị Oanh, đều 16 tuổi và là học lớp 10C, Trường THPT Lê Văn Linh, huyện Thọ Xuân cho gia đình.
Ngày 28-2, gia đình và các cơ quan chức năng huyện Thọ Xuân đã xác định được 2 nữ sinh Lê Thị Quỳnh và Lê Thị Oanh, đều 16 tuổi, đang học lớp 10C, Trường THPT Lê Văn Linh, huyện Thọ Xuân bỏ nhà đi nhiều ngày là do muốn tìm kiếm việc làm, chứ không phải bị mất tích, hay bắt cóc…
Khi con bị mất tích, chị Lan Anh đã đăng tải thông tin tìm con (cả ảnh của cháu) lên mạng xã hội. Thông tin này sau đó được chia sẻ và phát tán rất nhiều trên mạng. Kể từ đó, gia đình chị nhận được rất nhiều điện thoại đòi tiền chuộc…
Từng là đứa con ngoan, nhưng ngã rẽ phận người ập đến từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường, gã đã bỏ ngang, đi bụi và nhúng tay vào tội lỗi. Án chồng án từ Nam ra Bắc, và với việc tổ chức bắt cóc, bắt giữ người trái pháp luật để đòi 1 tỷ đồng, gã đã bị kết án 15 năm tù. Mẹ già yếu, cha ngã bệnh ung thư khiến gã thực sự sám hối, đang từng ngày nỗ lực trên chặng đường hoàn lương.