#bố mẹ

Tìm được 13 kết quả

Cảnh sát xử lý nhiều học sinh vi phạm giao thông, bố mẹ vội đến xin cho con

Cảnh sát xử lý nhiều học sinh vi phạm giao thông, bố mẹ vội đến xin cho con

Ngày 17/12, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Trịnh Văn Bô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trong đó, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm giao thông cũng như phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

"XO" vượt ngàn chông gai

"XO" vượt ngàn chông gai

Năm học mới bắt đầu! Các XO lại bước vào những ngày "chạy sô" ác liệt trên các tuyến đường đông đúc, bụi bặm, bất chấp mưa nắng để làm nhiệm vụ thường quy: đưa đón con em mình đi học. Nhiều ông bố bà mẹ chép miệng: Dù có là giám đốc, trưởng phòng, tiến sĩ hay diễn viên thì khi con đi học cũng đều trở thành "XO vượt ngàn chông gai"…

Hoang báo bị cướp để xin tiền trả nợ

Hoang báo bị cướp để xin tiền trả nợ

Ngày 5/7, Công an xã Thanh Hà (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cho biết đã điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên thiếu tiền trả nợ nên hoang báo tin bị cướp hơn 13 triệu đồng.
Trách nhiệm của những ông bố/bà mẹ ở đâu?

Trách nhiệm của những ông bố/bà mẹ ở đâu?

Dư luận xã hội xôn xao về một số clip "đầu độc trẻ em" của một trong những youtuber có lượng người xem lớn nhất Việt Nam hiện nay. Truy cứu trách nhiệm của Youtuber là điều hiển nhiên và đã được nói đến nhiều, nhưng nếu chúng ta tin rằng có rất nhiều trẻ em xem những clip độc hại như vậy thì cũng không thể bỏ qua câu hỏi: trách nhiệm của các bậc phụ huynh ở đâu?
Xét xử nghịch tử cùng bạn "tống tiền" bố mẹ

Xét xử nghịch tử cùng bạn "tống tiền" bố mẹ

Ngày 23/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt bị cáo Nguyễn Chánh Thuy (SN 1996, trú thôn An Bình, xã Cửu An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai) 3 năm 6 tháng tù; Trần Minh Đức (SN 2002, trú thôn An Lộc 1, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 2 năm 3 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
Không thể vì phản đối dự án mà bắt con nghỉ học

Không thể vì phản đối dự án mà bắt con nghỉ học

Những ngày qua, để phản đối dự án mở rộng nghĩa trang Thanh Tước, nhiều người dân xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh, Hà Nội) đã đồng loạt cho con em mình nghỉ học. Số học sinh nghỉ học đã tới con số 2.000 em mặc dù chính quyền huyện đã gặp gỡ, vận động người dân cho con em trở lại trường. Từ câu chuyện này, chính quyền và các ban ngành liên quan cần sớm có biện pháp giải quyết để tránh thiệt thòi cho các em học sinh.
Đừng để con nhỏ soi phải một "tấm gương bạo lực"

Đừng để con nhỏ soi phải một "tấm gương bạo lực"

Sau hàng loạt các hình ảnh chồng đánh vợ được lan truyền trên mạng, dư luận vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ không chỉ trước sự coi thường vợ của người chồng mà còn bởi những hành động đó gây ảnh hưởng sâu sắc tới cháu nhỏ.
Bố mẹ ơi, thế giới của con sụp đổ rồi!?

Bố mẹ ơi, thế giới của con sụp đổ rồi!?

10h tối ngày 17-4-2019, bên sông Hoàng Phố ở TP Thượng Hải, xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Một chiếc xe dừng lại trên cầu, bên trong xe, người mẹ đang nói gì đó nặng lời với cậu con trai 17 tuổi.
Cuộc sống "địa ngục" của một gia đình trẻ

Cuộc sống "địa ngục" của một gia đình trẻ

Mặc dù mới 8 tuổi, nhưng đứa bé ấy và đứa em trai 6 tuổi đã nhiều lần phải chứng kiến cảnh bố đánh đập, hành hạ mẹ một cách dã man. Và rồi, chắc chắn rằng, hình ảnh người bố dùng dao xuống tay với mẹ mình sẽ ám ảnh đứa bé đến suốt đời.
Đừng biến các em thành con vẹt

Đừng biến các em thành con vẹt

Nhà văn Nguyễn Khải lúc còn sống có kể lại một câu chuyện khá thú vị. Con trai ông được cô giáo giao một bài tập về nhà, nội dung của bài tập đó là phân tích tác phẩm "Mùa lạc" do chính Nguyễn Khải sáng tác và là một trong số những tác phẩm tiêu biểu của ông.
Người đàn bà bị mẹ cha ruồng bỏ

Người đàn bà bị mẹ cha ruồng bỏ

Tôi làm tất cả mọi thứ không phải vì tôi thương yêu họ. Tôi muốn trả cái ơn họ đã sinh ra tôi. Họ đã cho tôi cuộc sống này. Tôi càng ngày càng ít lại gần bố mẹ tôi, chỉ khi nào giỗ chạp, bố mẹ ốm đau tôi mới về. Tôi sợ giáp mặt người đã sinh ra mình.