Tòa án tại bang Texas, Mỹ, ngày 10/5 đã kết án một trung sĩ quân đội 25 năm tù vì tội giết một người biểu tình của phong trào “Black Lives Matter”, Reuters đưa tin.
Cần phải khẳng định rõ: Phân biệt chủng tộc không chỉ là một tệ nạn. Đó còn là một nỗi hổ thẹn, không chỉ trong xã hội Mỹ mà tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên, tấm huy chương nào cũng có mặt trái. Hay nói cách khác, những điều tốt đẹp, nếu không được thực hiện bằng tất cả sự chân thành, luôn có thể biến tướng để ít nhất là mang theo trong mình rất nhiều sự giả dối.
Hàng trăm người dân tại Mỹ ngày 23/5 đã diễu hành tại trung tâm thành phố Minneapolis nhân dịp kỷ niệm 1 năm vụ người đàn ông da màu George Floyd thiệt mạng khi bị cảnh sát khống chế.
Ông Joe Biden và đảng Dân chủ đã mở đầu chiến dịch tranh cử tổng thống của họ một cách tương đối rầm rộ, với không ít tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, thực tế thì đó vẫn chỉ là những nước cờ trong chặng khai cục của một ván cờ chính trị tiềm ẩn đầy những biến động bất ngờ.
Thị trưởng New York, Bill de Blasio, cũng đã tham gia vào việc vẽ dòng chữ “Black Lives Matter” (Mạng sống người da màu cũng đáng giá) ngay trước thềm tòa Tháp Trump vào ngày 9/7.
Sputnik ngày 21/6 đưa tin, một vụ đâm dao đã xảy ra tại công viên Reading Park Stabbing, thị trấn Reading, Anh, khiến 6 người thương vong. Cảnh sát địa phương đang nhanh chóng tiến hành điều tra và cho rằng vụ việc có thể liên quan tới khủng bố.