Tối 18/11, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn hoàn toàn có thể thi đấu trong trận đấu gặp ĐT Iraq sắp tới.
Hôm Chủ nhật (14/5/2023), sau một cuộc tiếp khách, nghệ sĩ Tấn Hoàng bất ngờ bị đột quỵ và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Bắc Ninh. Khi chuyển lên Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán anh bị hở van tim, hở động mạch chủ và quyết định phải đặt stent.
Hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khi mắc COVID-19, anh N.H.G, 47 tuổi, ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã chuyển biến nặng rất nhanh. Anh G phải chạy ECMO, lọc máu và may mắn sống sót sau 40 ngày điều trị tích cực với 2 lần thở máy.
Hơn 1 tháng giành giật sự sống, 21 ngày phải thở máy, 9 lần lọc máu liên tục, sản phụ 33 tuổi ở Điện Biên đã cố gắng chống chọi, tỉnh dậy sau hôn mê kéo dài với ước mong được gặp con gái.
Sáng nay 20/3, Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình chúc mừng bệnh nhân 18 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã bình phục sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình để tiếp tục được theo dõi sức khỏe
Sáng 10-9, lãnh đạo BV 19.8 cho biết: “Nạn nhân Đỗ Thị Nhung (SN 1995) bị chém vào giữa mặt, máu chảy phía trong đã hoàn toàn bình phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa”.
Tin vui cho đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Trọng Hoàng đã kịp bình phục chấn thương, để có thể tham dự VCK Asian Cup 2019. Cầu thủ người Nghệ An này đã bị chấn thương dây chằng cấp độ I trong trận Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 gặp Malaysia.
Liên quan đến vụ đánh bom ngày 28-12 vừa qua tại Ai Cập, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, ba trường hợp bị thương nặng đã được giải phẫu, bốn trường hợp bị thương nhẹ đang phục hồi, năm trường hợp còn lại bị xây xước nhẹ, đã đi lại bình thường.
Chiều ngày 10-12, ông Thủy Châu Ba, Trưởng Công An xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm dưới ruộng.
Ngày 27-11, nguồn tin từ Đội tuyển Việt Nam cho biết chấn thương của Văn Toàn không nghiêm trọng như ban đầu, tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai có thể trở lại trong trận bán kết lượt về với Philippines ngày 6-12 tới.
Sau hơn một tháng điều trị, đến ngày 23-11, sức khỏe của Thào A Phúc (trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), đối tượng gây ra vụ án hiếp dâm đã dần bình phục. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bát Xát đã hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Chiều 24-9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, anh Đặng Ngọc Vạn (29 tuổi, trú Nghệ An) đã bình phục và xuất viện sau hơn 1 tuần điều trị tích cực. Chi phí điều trị cho bệnh nhân lên đến hàng trăm triệu đồng được UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ.
Một ngày cuối tháng 9-2016, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ: “Em chào chị ạ! Chị có còn nhớ em nữa không? Em Nam ở xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, Nam Định đây ạ!”. Do máy điện thoại đã thay đổi nhiều lần nên tôi vẫn chưa kịp nhớ ra người nhắn tin là ai. Chỉ khi cậu ấy nhắn thêm tin “Nhờ chị viết bài, nhờ bác Thủy mà em có tiền để chữa ung thư đây ạ” – lúc này tôi mới “A” lên một tiếng. Lục lại trí nhớ, hình ảnh cậu bé gầy đen bên cạnh ông bố dáng vẻ khắc khổ ở Khoa Xạ 1, Bệnh viện K, Hà Nội từ cách đây gần 5 năm mà tôi viết bài chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo CAND bỗng chốc ùa về…
Chiều 5-9, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết, BV đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Lan Anh (18 tuổi) nhập viện vào ngày 4-9 trong tình trạng bị bỏng 42% độ 2 ở vùng mặt, cổ, tứ chi.
Hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đuổi theo đến cầu Nhị Thiên Đường, TP Hồ Chí Minh thì bị 2 thanh niên ép và đạp vào đầu xe của 2 CSGT, làm hai chiến sĩ ngã xe bị chấn thương. Lực lượng Công an đang truy tìm các đối tượng...