Vở diễn “Ngược chiều bình an” được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, phản ánh sinh động và đầy xúc cảm hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - những người dũng cảm “đi ngược chiều của sự bình an” để lao vào nơi hiểm nguy, giành giật sự sống trong biển lửa, mang lại sự an toàn cho nhân dân.
Gần sáng, trong giấc ngủ chập chờn Pha nghe như có tiếng chân rầm rập chạy kèm theo những tiếng gọi nhau í ới... lẫn trong tiếng gió núi gầm gào rít lên từng chặp. Biết là không ổn, Pha đốc bộ đội dậy chuẩn bị, ngó sang phía rừng cháy đã thấy lửa bốc lên hừng hực, hình như có triệu chứng lan sang cả cánh rừng ở ngọn núi phía bên. Gió núi đã xua tan sương, ánh trăng lồ lộ soi rõ những ánh lửa phía xa xa.
Bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng băng qua ngọn lửa bủa vây để cứu những người gặp nạn, nhanh chóng đưa người và tài sản ra khỏi nơi bị nạn đến nơi an toàn; ngụp lặn trong nước sâu, lạnh buốt để tìm tung tích, thi thể nạn nhân. Đó là những hình ảnh quen thuộc, công việc diễn ra thường xuyên của những người lính Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) nói chung, lính Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội nói riêng…
Trong vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 12h35 phút, ngày 12/1, tại ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội), ngoài sự mưu trí, dũng cảm của hai công dân còn phải kể đến việc người dân được tuyên truyền đã mở cửa thoát hiểm nên đã cứu sống một nữ sinh lớp 9 khỏi “biển lửa”.
Rạng sáng 24/11, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các đội Cảnh sát PCCC đã dập đám cháy nhà xưởng trên đường Tô Ngọc Vân, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Vụ cháy kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến hơn 1.000m2 nhà xưởng bị đổ sập…
Từ giữa tháng 8, bang California của Mỹ đã chứng kiến hơn 900 đám cháy rừng lớn nhỏ, thiêu rụi một diện tích hơn 6.000 km vuông, khiến Tổng thống Donald Trump phải đưa ra một thông báo về tình trạng thảm họa tại bang này.
Đám cháy đã được khống chế, câu chuyện về lòng quả cảm của lực lượng chữa cháy, trong đó có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an quên mình chiến đấu với “giặc lửa” nơi đây đang được người dân thán phục, cảm mến.
Tình đến ngày hôm nay, Công tác chữa cháy đã bước sang ngày thứ 3, thời tiết nắng nóng, địa bàn hiểm trở, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh ngày vượt nắng, đêm thức trọn, quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất hỏa họa gây ra....
Nói đến những người lính phòng cháy chữa cháy hay cách gọi quen thuộc là lính cứu hỏa, hẳn ai cũng nghĩ đến cuộc chiến với giặc lửa. Nhưng không hẳn vậy, với nhiều vụ cháy trong những toàn nhà, khu hóa chất, tại một khu chợ… họ còn phải chiến đấu với “kẻ thù” không chỉ là lửa mà còn là hóa chất độc hại hay những hiểm nguy có thể rình rập lấy đi tính mạng bất cứ lúc nào.
Kể về những gian truân của nghề, Trung tá Nguyễn Văn Thuần (Đội phó Đội Tham mưu, xây dựng lực lượng và hậu cần) chia sẻ: "Đừng nghĩ chữa cháy chỉ đơn giản là phun nước, xả bọt để dập tắt đám cháy, đó là nghề thực sự nguy hiểm. Nếu không đánh giá được chi tiết, toàn diện về đám cháy, chỉ cần sơ sảy một chút, tòa nhà có thể đổ sập, hay cây xăng có thể nổ tung… cướp đi sinh mạng của nhiều người dân và chính những người lính chữa cháy đang làm nhiệm vụ...