Nghèo khó, thiếu hiểu biết, muốn tìm điều kiện thoát nghèo, 3 cô gái ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đã bị kẻ xấu dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng giàu sang. Khi phát hiện mình bị lừa, họ đã tự giải cứu mình khỏi tay những kẻ buôn người trở về nhà an toàn.
Tình cờ quen biết Linh làm nhân viên dịch vụ massage tại một khách sạn trên địa bàn, anh N.V.P và Linh thường xuyên nhắn tin qua lại nói chuyện. Khi biết anh P đã có ý tin tưởng, Linh lừa P vào Long An ăn nhậu, sau đó khống chế bán P qua Campuchia.
Ngày 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao chị Lê Thị Lan (SN 1979), trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc cho gia đình sau 24 bị bán sang Trung Quốc.
Tin bạn, P.T.M.P (22 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị lừa đưa sang Trung Quốc, sau đó bị bắt đi làm gái mại dâm để lấy tiền trả nợ chi phí trong quá trình 5 ngày ở nước ngoài cho bạn.
Giải cứu phụ nữ bị lừa bán trở về là cả một quá trình khó khăn khi cơ quan Công an không có thông tin, người bị mua bán cũng biến mất một cách kỳ lạ...
Thời gian gần đây, tại các tỉnh, thành phía Nam, tội phạm mua bán người (MBN) qua môi giới hôn nhân trái phép ngày càng diễn biến phức tạp, làm phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự, gây bức xúc xã hội.
Đường dây này gồm 7 đối tượng do Giàng Củi Măng (20 tuổi) và Giàng Seo Giàng (23 tuổi), cùng trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai điều hành. Nạn nhân của vụ án hầu hết là học sinh, sinh viên của các trường phổ thông trung học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
“Con trai cho các bác bế tí nào, không có về rồi các bác lại nhớ con”- Trung tá Khổng Ngọc Oanh, Đội trưởng và Đại úy Hoàng Minh Cường, cán bộ Đội 3 (Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự) vụng về bế và nựng cậu bé 6 tháng tuổi vừa được giải cứu cùng mẹ từ Trung Quốc trở về.
18 tuổi nhưng cô gái xinh đẹp ấy đã bị lừa bán sang Trung Quốc và lần lượt bị ép làm vợ 3 người đàn ông. Chuỗi ngày tủi nhục ở xứ người của cô chỉ kết thúc khi cô được giải cứu về Việt Nam...
Giữa cái nóng ngột ngạt ở khu vực cửa khẩu Móng Cái, một người đàn bà khoảng 50 tuổi cứ bồn chồn đi lại. Mặc dù đã được các cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự động viên nhưng bà Q., trú tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vẫn không giấu được sự sốt ruột ngóng về phía cây cầu, nơi sẽ diễn ra lễ bàn giao nạn nhân được giải cứu (chính là con gái bà Q.) giữa lực lượng biên phòng 2 nước.
Sau 2 tháng mất tích, chị Nguyễn Thị Ngọc H. (20 tuổi) và Lê Ngọc Tr. (19 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã trở về nhà. Đây là 2 thiếu nữ nghi bị bán qua Trung Quốc được gia đình đến trình báo Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xác minh, tìm kiếm vào giữa tháng 4/2015 vừa qua.
Công an huyện Phong Thổ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam và Công an huyện Kim Bình, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa giải cứu thành công cháu Giàng Thị Dê (16 tuổi, ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) bị lừa bán sang Trung Quốc.