Công an TP Cần Thơ ghi nhận nội dung để phối hợp với các địa phương liên quan tiếp tục làm rõ; đồng thời báo cáo đề xuất cấp trên để kịp thời có biện pháp.
Tháng 11-2016, Chi đang sống cùng chồng tại Trung Quốc đã thông qua em ruột mình ở Việt Nam môi giới, thỏa thuận đưa em H. ( khi đó mới 15 tuổi), sang lấy chồng Trung Quốc với số tiền 100 triệu đồng trả cho cha, mẹ cháu H.
Chỉ vì muốn giúp mẹ bớt vất vả, Kha Thị Kim D. (tên thường gọi là Kim), ở bản Sơn Thanh, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã nhận lời người thân sang Lào rửa bát thuê. Không ngờ người mà Kim tưởng là ân nhân lại lừa bán cô sang Trung Quốc. Sau 9 năm phiêu dạt xứ người, Kim đã được trở về quê hương nhờ một người bạn mới quen đăng hình “tìm gia đình” của cô trên facebook.
Afghanistan đã phải trải qua cuộc chiến tranh kéo dài 17 năm với hàng loạt hậu quả nặng nề đối với trẻ em. Thống kê cho thấy 927 trẻ em đã bị giết hại vào năm 2018, con số lớn nhất từng được ghi nhận, theo báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố mới đây.
Sau hơn 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, bị đày đọa, hắt hủi khi phải làm vợ “trao tay” qua nhiều người đàn ông, người phụ nữ Nghệ An may mắn được giải cứu.
Khi vừa tròn 15 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Xuân (tên nạn nhân đã được thay đổi) bị kẻ xấu dụ dỗ sang Trung Quốc rồi đưa vào một khu nhà chứa, sau 16 năm sống trong tủi nhục ở đất khách quê người, cô bé Xuân năm xưa đã trốn chạy, tìm được đường về nhà.
Gần 3 năm bị chuốc thuốc mê đưa sang bên kia biên giới và làm vợ người ta, Hương luôn bứt rứt, luôn khao khát được giải thoát, được trở về quê hương. Cô bé muốn kháng cự, không muốn “gần gũi” Lin. Nhưng vì lời đe dọa của những kẻ buôn người, Hương chỉ còn biết ôm mặt khóc. Có lần quá buồn khổ, Hương dùng dao cắt mạch máu ở cổ tay và mơ được về nhà trong cơn ngất lịm...