Sáng sớm hôm đó đã xảy ra một cuộc nổi loạn ở bệnh viện tâm thần. Bệnh nhân dẫn đầu cuộc nổi loạn tên là Trương Đức. Dưới sự chỉ huy của hắn, hàng chục bệnh nhân tâm thần đã khống chế thành công hàng chục bác sĩ và y tá, bắt họ mặc quần áo bệnh nhân và nhốt họ vào một phòng bệnh lớn.
Trong vụ án "bay lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, TAND TP Hà Nội đã tuyên 2 án tử hình, 1 án chung thân đối với ba bị cáo phạm tội liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý ngay tại phòng điều trị của bệnh viện.
Ngày 9/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý ngay vi phạm sử dụng đất tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ở phường Tân Phong, TP Biên Hòa...
John và David đều là bệnh nhân trong Bệnh viện Tâm thần, hai người rất thân nhau, khi đi ăn, đi ngủ hay đi dạo chơi họ cũng thường rủ nhau đi dạo cùng. Một ngày nọ, khi đang đi tản bộ trong khuôn viên bệnh viên, khi họ đi ngang qua bể bơi rộng của bệnh viện, hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao John đột nhiên chạy nhanh đến bên bể bơi và lao xuống. Không chậm nửa bước David cũng chạy đến bên bể bơi và lao xuống, kịp thời kéo được John lên bờ.
TP Hồ Chí Minh có khoảng 17.000 người mắc bệnh tâm thần, trong đó khoảng 50% người tâm thần sống ở cộng đồng được các trung tâm y tế cấp quận, huyện khám, cấp phát thuốc điều trị và khoảng 2.500 người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội.
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn liên quan đến bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Ngay trong đêm 31/3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Bệnh viện báo cáo vụ việc.
Ngày 2-3, được biết, Viện KSND TP Hà Nội đã có cáo trạng truy tố Thân Thái Phong, bác sĩ, nguyên Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (BVTT TW1) về tội "Nhận hối lộ" và Nguyễn Tuấn Sơn, Kỹ thuật viên trưởng - Khoa dinh dưỡng BVTT TW1 về tội "Môi giới hối lộ". Riêng Lê Thanh Tùng, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".
Cách đây vài tháng, chị Lê Thị Bích Thuận (42 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) đã chém mẹ đẻ là bà Cao Thị T. (70 tuổi, ở cùng nhà) nhiều nhát. Nguyên nhân là chị Thuận bị bệnh tâm thần nhiều năm, phải điều trị nội trú ở bệnh viện tâm thần, nhưng gần đây, bà T. thương con quá mới xin cho Thuận về điều trị ngoại trú…
Thời gian gần đây việc người mắc bệnh tâm thần liên tục gây ra những tổn hại trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí cướp đi mạng sống người khác là sự kiện đáng báo động.
Mấy chục năm nay, cứ thi thoảng lại có những bệnh nhân “đặc biệt” nhập viện tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 (BV TTTW 1 - Thường Tín, Hà Nội). Nói đặc biệt là bởi tất cả những người này đều không có tên tuổi, quê quán, người nhà đi cùng lại càng không. Dù vậy, họ đều được các bác sỹ, y tá, hộ lý cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng.
Một số nghệ sĩ có tiếng tăm tập hợp lại với nhau để cùng tạo ra môi trường nghệ thuật độc đáo bên trong một khoa bệnh tâm thần ở thủ đô London nước Anh.
Chị Hường và chồng là Nguyễn Hữu Bằng, 33 tuổi đang ngủ trưa thì bất ngờ anh Bằng cầm dao đâm chị Hường một nhát chí mạng vào cổ khiến chị Hường mất máu, tử vong.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, không chỉ gây hại cho xã hội, phía sau cảm giác đê mê, phê phang mất người do “đập đá” – sử dụng ma túy “đá” đem lại, chính là cánh cửa rộng mở đưa nhiều dân chơi đến “an dưỡng” tại bệnh viện tâm thần. Và rồi, khi nhận ra tác hại do thú “đập đá” gây ra thì đã quá muộn…
Ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đề nghị thực hiện chính sách đời sống viên chức tử vong khi thực hiện nhiệm vụ.
Bệnh tâm thần cũng như các bệnh khác, nếu được phát hiện, điều trị sớm thì sẽ dễ chữa hơn, hiệu quả cao hơn, thời gian điều trị nhanh hơn, đồng thời giảm khả năng người bệnh bị mãn tính và tàn phế. >>Bài 1: Nuôi con bị tâm thần - nỗi niềm ai tỏ!
Trong hồ sơ của cơ quan điều tra, thời gian gần đây xảy ra không ít vụ án giết người mà hung thủ mắc chứng bệnh tâm thần. Đặc biệt, có vụ trở thành thảm án, đau thương tột cùng khi có gia đình gần như bị “xóa sổ”. Theo quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần (nghĩa là họ không có năng lực trách nhiệm hình sự) bắt buộc phải chữa bệnh. Trong khi đó, có những bệnh tâm thần chỉ chữa được ổn định, không khỏi hẳn được, nên khi họ ở bệnh viện trở về là nỗi lo lắng, hoảng sợ của rất nhiều người. Liệu họ có gây án tiếp và làm thế nào để ngăn chặn được nỗi đau?