#bệnh viện phụ sản Trung ương

Tìm được 26 kết quả

Công an Hà Nội tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng bệnh viện phụ sản Trung ương

Công an Hà Nội tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng bệnh viện phụ sản Trung ương

Qua xác minh, Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1980, thường trú tại Bạch Mai, Hà Nội), chỉ học lớp điều dưỡng trung cấp y, không phải là bác sỹ, không có chứng chỉ hành nghề, không được đào tạo hay tập huấn gì liên quan đến việc khám, chữa bệnh, xét nghiệm và kê đơn thuốc nhưng Hương vẫn trực tiếp khám, xét nghiệm, kê đơn thuốc cho người bệnh.

Sản phụ mất con tố bác sĩ tắc trách, bệnh viện nói gì?

Sản phụ mất con tố bác sĩ tắc trách, bệnh viện nói gì?

Ngày 21/2, trên nhiều nền tảng mạng xã hội chia sẻ rầm rộ câu chuyện 1 sản phụ ở Bắc Giang "tố" bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương "tắc trách", khiến sản phụ sinh non và em bé mất sau đó ít ngày. Có rất nhiều bình luận bức xúc về tinh thần, thái độ của y bác sĩ trước sự việc trên.

Vẹn nguyên một ân tình

Vẹn nguyên một ân tình

Tròn 11 năm đã trôi qua, nhưng cảm giác ôm em bé mấy ngày tuổi bị bắt cóc năm xưa bằng đôi cánh tay rắn chắc, so với cảm giác ngay lúc này, khi em bé đã là một cậu học sinh lớp 6, đối với Đại tá Nguyễn Tiến Tần vẫn vẹn nguyên niềm xúc động. Anh vẫn nhớ những bước chân có thể bay lên được của mình khi đôi tay đã ẵm gọn em bé. Anh vẫn nhớ câu nói đầu tiên của người mẹ khi được chạm vào đứa con bé bỏng sau mấy ngày xa cách.

Mẹ con bé Bình An đã được ra viện

Mẹ con bé Bình An đã được ra viện

Trưa 15-7, bé Đỗ Bình An, con của sản phụ ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Thị Liên ( Hà Nam) đã được ra viện. Trước đó, ngày 13-7, kỳ tích đã xuất hiện, mẹ của bé cũng được xuất viện.
Cảm phục tình mẫu tử của người mẹ ung thư giai đoạn cuối

Cảm phục tình mẫu tử của người mẹ ung thư giai đoạn cuối

Người mẹ phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối khi mang thai được 4 tháng nhưng vẫn quyết định hy sinh việc điều trị để giữ con. Trong suốt những tháng chống chọi với căn bệnh ung thư di căn, người mẹ ấy đã kiên cường không gục ngã dù mỗi ngày cô chỉ ngủ được 2 tiếng, hạch di căn dày đặc khiến cô không nằm thở được mà phải ngồi 24/24h cố gắng cầm cự giữ được con thêm ngày nào trong bụng là sự sống của con được tăng thêm ngày đó.
Mổ "bắt" con 31 tuần tuổi cho sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối

Mổ "bắt" con 31 tuần tuổi cho sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối

Mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn, sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vẫn kiên trì đến giây phút cuối cùng với hy vọng con ở trong bụng mẹ thêm được ngày nào thì cơ hội sống của bé càng cao
Những “em bé tí hon” được cứu sống ngoạn mục

Những “em bé tí hon” được cứu sống ngoạn mục

Thật khó nói hết niềm vui của gia đình chị Vương Thị Dung (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) trong ngày được đón bé gái đầu lòng ra viện. Bởi đây là em bé sinh ra rất non tháng, mới ở tuần thứ 26 và nặng có... nửa kg, thuộc hàng nhẹ nhất ở Việt Nam.
Lửa hạnh phúc thắp lại trong nhiều ngôi nhà hiếm muộn

Lửa hạnh phúc thắp lại trong nhiều ngôi nhà hiếm muộn

Nhờ những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON), đã có hàng ngàn người thỏa nỗi khát khao được làm cha, làm mẹ sau nhiều năm vô vọng, để lửa hạnh phúc thắp sáng lại trong nhiều ngôi nhà từng có thời gian dài vắng tiếng trẻ thơ…