Không chỉ lo nỗi lo bệnh tật, người bệnh còn phải chật vật xoay xở miếng ăn hằng ngày trong hoàn cảnh giãn cách xã hội. Cơn bão COVID-19 ào đến đã đánh bạt người bệnh ra xa bệnh viện - nơi bấu víu duy nhất của họ để được sống thêm từng ngày, bào mòn tinh thần và ý chí chiến đấu với bệnh tật, bẻ gãy niềm hy vọng mà họ đang cố nhen lên…
Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định trong 10 ngày tới chưa giãn được bệnh nhân, bệnh viện đã không thể tiếp nhận được nữa, nên Hà Nội phải rất sẵn sàng, phải có kịch bản có 300 ca bệnh trên địa bàn.
Sau chương trình tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, ngày 5-3, Hội phụ nữ cùng Đoàn Thanh niên, Cục An ninh Chính trị Nội Bộ, Bộ Công an tiếp tục tổ chức hoạt động xã hội tình nghĩa, từ thiện nhân đạo tại Bệnh viện K Tân Triều. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của đơn vị hướng tới kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ.
Tham dự buổi thiện nguyện có Đại tá Lê Quang Bốn - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của nhà trường và đông đảo học viên. Về phía bệnh viện có đại diện khoa xạ trị 5 - xạ trị tổng hợp và đặc biệt là sự có mặt của đông đảo bệnh nhân đang điều trị tại đây.