Trong lúc thực thi nhiệm vụ bảo vệ một cơ sở y tế, nhân viên bảo vệ nhặt được túi xách có tài sản trị giá 105 triệu đồng đã báo cáo cơ quan thông báo công khai để trả lại cho chủ sở hữu
Liên quan đến nguồn tin nạn nhân thứ 5 trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Phú Yên đã tử vong trưa ngày 2-11 đã được một số báo điện tử đưa tin, chiều cùng ngày, bác sĩ Hồ Việt Mỹ- Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định khẳng định thông tin đó không đúng sự thật.
“Xóm chạy thận” là tên gọi của nhiều người dành cho những bệnh nhân chạy thận và người nhà đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xóm đang hiện hữu 55 bệnh nhân chạy thận vẫn từng ngày thắc thỏm, chạy đua với thần chết. Từ tứ xứ, những người chạy thận quây quần, tối lửa tắt đèn có nhau như chòm xóm láng giềng ở quê. Ở nơi mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết như sợi chỉ mong manh, tình người lại thêm bền chặt, ấm nồng...
Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 14 tuổi, bị địch bắt, tra tấn dã man, rồi ba lần bị cưa chân nhưng nhất quyết không khai để bảo vệ cơ sở cách mạng. Sau khi được đồng đội giải thoát bằng việc bí mật cho uống thuốc mê rồi bỏ vào quan tài đưa thẳng về quê, người phụ nữ ấy lại hăng say làm việc gấp hai, gấp ba lần để địch thấy rằng chúng không thể nào khuất phục được ý chí cách mạng.
Đang đứng trên giàn giáo lắp đặt cạnh trụ tải điện ở độ cao hơn 10m, bất ngờ điện giật, một công nhân ngã trên giàn giáo, quần áo bị cháy loang lổ, chân tay bỏng nặng.
Sau 5 ngày cấp cứu và điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đến sáng 11-1, vết thương đứt lìa cẳng tay trái của bệnh nhân Lê Quang Duy, 18 tuổi, trú ở khu vực 1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn đã hồi phục nhờ phẫu thuật kịp thời.
Ngày 2/8, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Trần Thiết (48 tuổi, ngụ thôn Long Phước, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu) về hành vi cố ý gây thương tích.
Ngày 11/5, Giám đốc Làng trẻ em SOS Quy Nhơn – ông Nguyễn Xuân Cương cho biết cơ sở này chính thức tiếp nhận, nuôi dưỡng hai đứa trẻ song sinh bị bỏ rơi, đã được UBND phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cấp giấy khai sinh.
Sau một ca phẫu thuật điều trị chứng phình động mạch não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, đến sáng 16/4, bệnh nhân Trương Quang Phúc, 44 tuổi, trú ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ đã phục hồi tốt.