Trung thu năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương có hơn 2.000 cháu nhỏ đang phải điều trị nội trú, trong đó có 200 cháu bệnh nặng phải thở máy không thể về nhà đón Tết Trung thu.
Với sự nỗ lực học tập và nghiên cứu không ngừng, nhiều năm qua, TS.BS Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Trưởng khoa Ung bướu – Huyết học – Ghép tủy, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế đã cùng với các đồng nghiệp tại Bệnh viện thực hiện thành công hàng chục ca ghép tế bào gốc tự thân (ghép tủy) để cứu sống bệnh nhi ung thư. Chính vì thế mà nhiều bệnh nhi đã xem bác sĩ Kim Hoa như là người mẹ thứ hai của mình.
Mệt mỏi với cánh tay chi chít vết bầm vì phải truyền dịch, nằm trên giường trong Bệnh viện Nhi Đồng 2, cậu bé 7 tuổi Trần Đăng Trung Quân, ngụ Củ Chi lâu lâu lại thức giấc, lay mẹ hỏi trời đã sáng chưa, hỏi mình sắp được làm lính cứu hỏa chưa? Thấy con mệt nhưng ánh mắt sáng quảnh, háo hức, chị Kim Loan, mẹ bé quệt nước mắt vỗ về “Gần sáng rồi con! Con của mẹ sắp được làm lính cứu hỏa rồi”.
Những em bé tay còn cắm kim truyền, mái đầu không còn tóc, nước da xanh xao do nhiều ngày chống chọi với những đợt truyền hoá chất đã nở nụ cười vui vẻ khi được trao tặng mái tóc mới.
Với mong muốn được chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến với các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, sáng 3-2-2021, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an quận Tân Bình (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Đội Chính trị hậu cần, Đội Tổng hợp, Đoàn Thanh niên) và một số nhà hảo tâm đã đến trao nhiều phần quà cho bệnh nhi nội trú.
Mùa trăng này, những em bé khỏe mạnh được quây quần bên gia đình, được vui Tết trung thu với đèn ông sao, đèn lồng lung linh, với bánh nướng bánh dẻo, quả bưởi quả hồng. Nhưng, cũng mùa trăng này, có không ít những em nhỏ bị bệnh về máu phải ở lại bệnh viện, tay cắm kim truyền và chịu đựng những cơn đau.
Thuốc sát trùng, tiếng khóc và những khuôn mặt buồn bã, mệt mỏi là những gì mà người khác ấn tượng về Khoa Nhi của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, nơi những em nhỏ mắc căn bệnh ung thư đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Nhưng với chúng tôi, điều ấn tượng nhất lại chính là nụ cười, đôi mắt chất chứa đầy hy vọng của các em khi tham gia “Lớp học hạnh phúc”, nơi các em có thể quên đi nỗi đau của dây truyền và thuốc tiêm sau mỗi đợt xạ trị.
Có một lớp học đặc biệt giành cho bệnh nhi ung thư vừa được khai giảng vào đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 mang tên “Lớp học Hạnh phúc” tại Bệnh viện K Trung ương.
Ước mơ đến trường của các em bé không may mắc bệnh ung thư là điều xa vời khi các em liên tục phải nhập viện để chiến đấu với bệnh tật. Hiểu được những mơ ước của các em nhỏ, Bệnh viện K Trung ương phối hợp với các đơn vị từ thiện khai giảng “Lớp học hạnh phúc” dành cho các bệnh nhi ung thư đúng vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp sinh viên ĐH Đông Á tham gia cùng chiến dịch “Nụ cười chiến binh” nhằm góp hoa gửi về ngày hội Hoa hướng dương 2019 – Vì bệnh nhi ung thư TP Đà Nẵng.
“Cháu yêu chú Công an mặc sắc phục vàng. Tay cầm gậy đen trắng đưa lên rồi hạ xuống. Điều khiển giao thông, xe cộ rất nhịp nhàng. Đó là chú Cảnh sát giao thông”…
Ngày 11-9, tại Hà Nội, Đoàn công tác Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị bệnh ung thư máu tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương.
Ngày 8-4-2019 Đoàn thanh niên – Chi hội Phụ nữ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã tổ chức hoạt động với chủ đề “Hành trình của những Chiến binh dũng cảm” với các hoạt động thăm, tặng quà cho các cháu bé hiện đang điều trị tại Trung tâm Ung thư – Huyết học, Nhi khoa và các gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Những đứa trẻ gương mặt xanh xao, mái tóc không còn, có bé phải ngồi xe lăn... đã trải quả nhiều đợt điều trị hóa chất để chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng sự kiên cường của các em lại giống như những đóa hoa hướng dương vươn mình dưới ánh mặt trời.
Thông qua chương trình “1.000 đóa hướng dương vì bệnh nhi ung thư”, các sinh viên Đà Nẵng mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp góp thêm niềm tin, nghị lực cho các bệnh nhi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư…
Mỗi thứ 5 hàng tuần, tại Khoa Nhi, Bệnh viện K bắt đầu có chương trình chiếu phim hoạt hình, ca nhạc diễn ra. Đây là mô hình mới mẻ, do Nhịp cầu nhân ái 0SSC thực hiện, đã thu hút được sự quan tâm của các em nhỏ.
Andre' chỉ nhận mình là một người thợ bình thường, nhưng từ lâu trong giới làm nghệ thuật đã gọi anh là một "nghệ sĩ tóc". Dường như đối với anh, việc làm tóc cho một người không phải đơn thuần là cắt tóc, mà nó giống với việc sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật thì đúng hơn. Tuy nhiên, con người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình đó lại có một tâm nguyện âm thầm và anh đã thực hiện trong nhiều năm qua, bằng tất cả tâm huyết, tiền của lao động của mình, đó là làm từ thiện.
Sáng 22/11, Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần thứ 8 do báo Tuổi Trẻ, Hội LHTN Việt Nam TP.HCM và Hà Nội tổ chức, đã diễn ra tại Công viên Cầu Giấy, Hà Nội.
Hai trong số bốn nạn nhân bị thương trong vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều 8/7, giữa xe cứu thương và xe gắn máy tại khu vực cầu Cổ Chiên (huyện Mỏ Cày, Bến tre), đang được chăm sóc tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, TP HCM.