Ngày 19/10, Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết, các bác sĩ (BS) Trung tâm Hồi sức quốc gia điều trị COVID-19 đã cứu sống bệnh nhân mắc COVID-19 “thập tử nhất sinh” bằng kỹ thuật ECMO hiện đại nhất.
Bệnh nhân 61 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 15/6, sau một tuần điều trị đã tử vong do bệnh diễn biến rất nhanh, nặng trên cơ địa người lớn tuổi có bệnh lý nền mãn tính.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là đơn vị điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 đông nhất cả nước, nơi có nhiều ca bệnh nguy kịch đã được chữa khỏi. Thành tích bước đầu này góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có số mắc trên 200 trường hợp nhưng chưa có ca nào tử vong, trở thành niềm tự hào của y tế Việt Nam.
Sáng 12/3, Hà Nội đã tiến hành cách ly ngõ 59/165 đường Cầu Giấy sau khi xác định một hướng dẫn viên du lịch trú ở đây dương tính với COVID-19 do tiếp xúc người bị nhiễm bệnh trước đó.
Thông tin từ UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, bệnh nhân thứ 30 nhiễm COVID-19 ở nước ta là nữ du khách 66 tuổi, quốc tịch Anh, đi chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài, sau khi đi thăm quan du lịch một số điểm tại Hà Nội, tiếp tục đến 2 xã Việt Hải và Gia Luận.
Khoảng 2 ngày nay, khi thông tin về bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 là người Hà Nội đã khiến nhiều người dân Hà Nội hoang mang. Nhiều người bắt đầu mường tượng ra một viễn cảnh chúng ta sẽ hứng chịu một đại dịch mặc cho những thông tin từ cơ quan chức năng khẳng định rằng, COVID-19 vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.