Một đứa trẻ được cho là mất tích vào năm 2019 khi mới 4 tuổi được tìm thấy dưới gầm cầu thang của ngôi nhà mà cơ quan chức năng đã nhiều lần ghé thăm khi điều tra về vụ mất tích của em, theo CNN.
Ngày 14/12, Công an phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo và đang điều tra, tìm kiếm tung tích một bé gái 11 tuổi mất tích trên địa bàn.
Trước khi mất tích, Hoài vào internet tìm kiếm việc làm trong thời gian nghỉ hè. Theo đó, có một phụ nữ bảo Hoài ra Hà Nội làm công việc lắp ráp linh kiện điện tử.
Qua 6 ngày xin phép bố mẹ xuống chơi nhà anh chị không thấy về, nghi con gái mất tích, ngày 17-12, gia đình anh Trần Văn Vỹ (46 tuổi, trú xóm 8, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã làm đơn trình báo với cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm con gái anh.
Chiều 9-7, Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Công an huyện Đan Phượng thông tin, sau một ngày “tung quân” đi tìm bé gái Hà Ngọc Anh (12 tuổi, hiện đang sinh sống tại KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng) trước đó nghi bị mất tích, đơn vị đã tìm thấy cháu tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) và trao trả cháu bé về nhà an toàn với gia đình.
Bé gái 12 tuổi, Lành Kim Hòa - học sinh lớp 6 Trường THCS Chi Lăng (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) mất tích gần 10 ngày nay, khiến gia đình hết sức lo lắng, bất an. Hiện gia đình đang khẩn thiết mong tìm tung tích cháu.
Gã không còn trẻ, đã bốn mươi hai cái xuân xanh, mặt mũi cũng lành, nhìn không có vẻ gì nguy hiểm, thế nhưng đầu óc gã bệnh hoạn đến mức khó tin. Nạn nhân của gã là một người mẹ đang đau khổ tuyệt vọng vì cô con gái mới lên 4 tuổi của chị bỗng nhiên mất tích. Trong khi cả gia đình cháu bé và Công an quận Long Biên đang dồn hết sức để tìm kiếm cháu bé thì gã giở trò biến thái...
Sau cú va chạm giữa ghe lúa và chiếc vỏ lãi, khiến bé gái 4 tuổi trên vỏ lãi bị nước cuốn mất tích. Hiện cơ quan chức năng và người dân đang nỗ lực tìm kiếm.
1. Cách TP HCM khoảng 70km, sau hơn 1 giờ lăn bánh, chiếc xe của một hãng vận tải chuyên đưa khách đi tuyến TP HCM - Mộc Bài và TP HCM - Phnôm Pênh, đến Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Từ đây, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, chỉ cần dấn vài trăm bước chân, chúng tôi như nhiều con bạc chính thức có mặt trên phạm vi lãnh thổ Vương quốc Campuchia ở "làng cờ bạc" biên giới mang tên... Bavet. >> Hội chứng "bé đi hoang" và miếng mồi ngon của quỷ
Những ngày qua, vụ việc cháu bé Ngô Ngọc Phút (học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Bình Mỹ 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) sau khi bị mất tích gần hai tháng, bất ngờ được phát hiện gần khu vực có hàng loạt casino bên kia biên giới Tây Ninh, thuộc địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, trong tình trạng tử vong và bị phân hủy nặng đã khiến dư luận bàng hoàng, xôn xao. Xung quanh cái chết của cháu bé hiện có khá nhiều điều uẩn khúc, nghi vấn cần phải được làm rõ.
Tình trạng các bé gái học cấp 1 và cấp 2 liên tục mất tích trong thời gian qua đã và đang là nỗi lo, ám ảnh của nhiều ông bố bà mẹ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Nỗi ám ảnh và lo sợ càng gia tăng cấp độ khi có nhiều bé gái lúc được gia đình tìm thấy đã không còn... hơi thở!